
Công viên được Tạp chí Hankyoreh 21 của Hàn Quốc vận động kinh phí xây dựng với vốn đầu tư 100.000 USD. Công trình đưa vào sử dụng đầu năm 2003, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cửa phụ, lối ra vào thường xuyên của công viên bị khóa, mục nát.

![]() |
||
Bên trong công viên, cỏ dại mọc tràn trên khắp các lối đi. Mỗi ngày chỉ có vài cậu bé chăn bò đến đùa nghịch chứ không có người dân vào vui chơi.
|

Ghế đá trong công viên khá nhiều nhưng không có người ngồi, cỏ mọc ken dày.

Một tác phẩm nghệ thuật không có người chiêm ngưỡng, thưởng thức.

Quả địa cầu đã bị bong tróc gần hết, đôi chim bồ câu biểu tượng hòa bình phía trên đã "bay" mất.

Làm nhiệm vụ bảo vệ công, ông Nguyễn Phong Bình chỉ có thể tưới nước cho một số cây. “Do công viên ở gần biển, bốn bề toàn cát trắng nên hơi muối nhanh chóng ăn mòn các công trình xây dựng bằng sắt. Tôi đã đề nghị cấp trên nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa nên công viên đang ngày càng xuống cấp nghiêm trọng”, ông Bình cho biết.


Lãnh đạo đơn vị trực tiếp quản lý là Chủ tịch UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung - ông Trần Phú Sơn cho biết, địa phương đã có nhiều tờ trình gửi cơ quan chức năng xin hỗ trợ kinh phí để sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp trong công viên Hòa Bình nhưng chưa được cấp. Theo ông Sơn, tỉnh cần quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa và thực hiện giai đoạn 2 thì mới phát huy được hiệu quả của công viên. “Nếu không, công viên sẽ không còn là một địa chỉ văn hóa mang tình hữu nghị để giới thiệu với du khách và người dân địa phương”, ông Sơn nêu quan điểm.
Chí Phan