![]() |
Bảo Ngọc (trái). Ảnh: Anh Tuấn |
Sau khi không thành công ở SEA Games 22, Bảo Ngọc tuyên bố giã từ sự nghiệp. Với tấm bằng cử nhân Anh văn, cô trở thành nhân viên làm thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, karatedo vẫn chưa chịu "từ bỏ" Ngọc và cô hiện là HLV tuyến năng khiếu tập trung của TP HCM. Nhắc đến Bảo Ngọc, ai cũng công nhận đó là một nữ võ sĩ thông minh, học thức và bản lĩnh. Cô có bằng cử nhân ngoại ngữ khi vẫn còn tập trung đội tuyển và hiện nay đang học văn bằng hai môn quan hệ quốc tế.
Đổi nghề, đổi cả đồng hồ sinh học
Sau khi giã từ sự nghiệp đỉnh cao, Ngọc trở thành nhân viên phục vụ khách hàng tại sân bay. Thời gian làm việc của Ngọc mới thật đáng nói: 3 giờ đến 7 giờ sáng. Cô đến cơ quan lúc 22h30, đánh một giấc đến 2h30 sáng rồi dậy làm việc. Xong việc, Ngọc tức tốc đến CLB TDTT Phú Thọ đứng lớp từ 8h đến 10h30. 11h về nhà, ăn rồi ngủ, đến 4 giờ đi học văn bằng hai. Tính ra Ngọc ở ngoài xã hội nhiều hơn ở nhà và dĩ nhiên trong hành trang đi làm của cô không bao giờ thiếu bộ võ phục karatedo.
Nói về vai trò HLV của mình, Ngọc giải thích: "Hơn một năm không đụng đến võ, tôi cảm nhận thể lực mình có phần sa sút. Khi được mời tham gia dạy trẻ, tôi vui vẻ nhận lời. Phải nói rằng tôi vừa dạy nhưng cũng vừa học, vừa ôn lại quá khứ. Được làm thày, tôi biết thêm nhiều điều và chẳng biết có muộn không khi phát hiện ra những thiếu sót trước đây của mình. Khi được đặt vào vị trí người thày, tôi mới hiểu và cảm phục hơn những người thày đã qua cuộc đời tôi".
Chiến thắng đáng nhớ
Thời còn là võ sĩ, Ngọc từng thắng một nàng "Goliath" người Scotland có thể hình gấp đôi cô tại giải Malaysia Mở rộng 2001 nhờ... cái đầu. Ngọc kể: "Sau khi thắng trận tứ kết, tôi quan sát đói thủ này ở sân bên cạnh, người mà chắc chắn 100% gặp mình ở bán kết. Đó là một cô gái to cao, khổng lồ thì đúng hơn, chuyên bám sát đối thủ để dùng sức lấy thịt đè người, làm tê liệt khả năng kháng cự của đối phương. Và từ đó, tôi buộc phải thay đổi kế sách chiến đấu". Thay vì dùng sở trường bám sát đối thủ và tung đòn đấm, Ngọc chuyển sang đánh du kích. Nghĩa là cứ "xà quần", chạy tứ phía, không để đối thủ bám sát mình. Sau một hồi không lấy thịt hạ đè người được, đối thủ Scotland đâm ra... quạu, vỡ chiến thuật và bị Ngọc đánh hạ. Một trận đấu nhớ đời.
Nhắc đến Ngọc, người ta còn nể phục ở khả năng lĩnh hội các môn thể thao thật dễ dàng. Cô gái tuổi Mùi thích uống sữa dê này còn là cơ thủ xuất sắc thời gia đình còn kinh doanh hai bàn billiards trước nhà, bơi lội rất cừ và đặc biệt là bắn súng không thua gì xạ thủ chuyên nghiệp (từng bắn 3 phát lấy 28 điểm ngon ơ trong cuộc thi quốc phòng ở quận Tân Bình).
Nói về khả năng của lớp trẻ trước thềm ASIAD 15, Ngọc cho biết: "Bốn năm, thời gian quá ngắn để một lớp kế thừa có đủ kinh nghiệm. Nhưng tôi vẫn tin các em như tôi trước đây, khi xung trận có quyền cho phép mình nghĩ đến một chiếc HC vàng, đừng sợ áp lực".
(Theo Thể Thao Ngày Nay)