Video: Nhà máy nước gần 6 tỷ đồng bỏ hoang.
Tháng 3/2014, Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường đầu tư xây dựng công trình nước sạch tập trung tại thôn La Nga, xã Bình Lãnh (Quảng Nam), với kinh phí 5,7 tỷ đồng.
Công trình lấy nước từ 2 nguồn là hồ Cao Ngạn và nguồn nước tự chảy đấu nối từ đập và mương Cẩm La, sau một năm thi công đã đưa vào sử dụng cung cấp nước cho gần 300 hộ dân. Thế nhưng, công trình chỉ hoạt động 3 tháng rồi bỏ hoang đến nay.
Hiện công trình gồm nhà điều hành có một bể lọc, 2 bể chứa xuống cấp, trơ đáy, hệ thống lọc nước mục nát, rêu bám đầy. Khuôn viên nhà máy cỏ cây mọc um tùm, cổng khóa kín, bảng hiệu bị đập vỡ nhỏ. Hệ thống đường ống, van gỉ sét.
Công trình nước sạch ở xã Bình Lãnh nhà nước đầu tư gần 6 tỷ đồng bỏ hoang. Ảnh: Đắc Thành.
Bà Võ Thị Mực (66 tuổi, thôn La Nga) cho biết, trong chiến tranh địa phương là khu vực bị rải chất độc dioxin và về sau nơi đây có nhiều người bị ung thư, mặc dù chưa rõ nguyên nhân nhưng "bà con nghĩ rằng nguồn nước đã bị ô nhiễm, vì thế mới được đầu tư công trình nước sạch".
Hệ thống van nước gỉ sét. Ảnh: Đắc Thành.
Bà Phan Thị Tuyết (56 tuổi) cho biết, công trình nước sạch mới đưa vào sử dụng được 2 ngày thì trâu bò dẫm vỡ đường ống. Từ đó, gia đình bà tiếp tục dùng nước giếng dù lo lắng là nước ngầm đã ô nhiễm vì chất dioxin.
“Công trình xây dựng kiểu gì mà đưa vào hoạt động vài hôm rồi đóng cửa để hoang”, bà Tuyết xót xa.
Bể lọc nước hư hỏng. Ảnh: Đắc Thành.
Ông Nguyễn Tấn Thiện, phó chủ tịch xã Bình Lãnh cho hay, công trình nước sạch sau khi hoàn thành được giao cho Hợp tác xã nông nghiệp quản lý và vận hành. Tuy nhiên quá trình hoạt động nhiều hộ dân “ăn gian” khiến hợp tác xã thu không đủ bù chi.
“Một số người dân cắt đường ống phía trước đồng hồ, không cho chảy qua rồi lấy nước tưới cây cối, sinh hoạt. Nhiều hộ dân dùng nước nhưng không chịu đóng tiền nên đơn vị quản lý thua lỗ”, ông nói.
Ngoài ra, ông Thiện nói, bể lọc của công trình không có hệ thống xử lý bùn non nên chỉ vài ngày đã bị lấp đầy. “Hợp tác xã thuê một người múc bùn non mỗi ngày nhưng không kịp, đặc biệt khi hợp tác xã làm ăn thua lỗ không có tiền trả cho người này nên phải đóng cửa nhà máy”, ông Thiện cho biết và thông tin thêm, hệ thống đường ống của công trình bị hư hỏng rất lãng phí nhưng chính quyền không có kinh phí khắc phục.
Mới đây xã Bình Lãnh mời một chuyên gia về xem xét, tính toán để khắc phục các vấn đề của công trình thì cần một tỷ đồng. “Số tiền này cấp trên giúp đỡ, còn xã thì lấy đâu ra”, ông Thiện nói.
Đắc Thành