Công Ninh dự buổi ra mắt phim truyền hình mới - Bống thời 4.0 do anh đóng chính, chiều 24/7 tại TP HCM. Dịp này, anh nói về chuyện mưu sinh bằng nghề diễn để cùng vợ nuôi nấng con gái 10 tuổi.
- Anh đồng cảm ra sao khi vào vai người cha trong phim mới?
- Tôi đóng vai ông Bảy - làm nghề kho cá bống truyền thống, một mình nuôi các con khôn lớn. So với các vai trước, tôi áp lực khi thể hiện nhân vật bởi mỗi đứa con một tính, lối dạy của người cha cũng phải khác nhau trong từng hoàn cảnh. Tôi đưa cảm xúc từ đời thực vào phim, nghĩ tới những lúc chăm bé Oscar đau ốm, hay chuyển biến tâm lý của con gái.
![Nghệ sĩ Công Ninh: Tôi chạy xe máy, ở nhà trả góp tuổi 61](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2023/07/25/cong-ninh-3-4481-1690246631.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SUeVRopSR9jrkvzuGfdWOw)
Công Ninh ở buổi ra mắt phim mới, chiều 24/7. Ảnh: TFS
- Lấy vợ, có con muộn, cuộc sống anh hiện thế nào?
- Tôi tự thấy mình sống sao cũng được, chỉ cố gắng đóng phim liên tục, cày cuốc để sớm có căn nhà đàng hoàng cho vợ con. Hiện gia đình tôi ở một căn chung cư tại quận 7, mua trả góp hai, ba năm nay. Trước đó, vợ chồng tôi và con nhỏ ở nhờ một căn phòng của trường Sân khấu Điện ảnh TP HCM.
Tôi quan niệm "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", không có nhu cầu xài hàng hiệu. Gần 10 năm trước, tôi mua xe hơi nhỏ, chạy được một thời gian thì bán lại vì thấy không hợp, chấp nhận bị lỗ một ít. Giờ tôi chủ yếu đi quay bằng xe máy, nếu cần di chuyển xa thì nhờ xe của học trò. Về hưu từ tháng 8/2022, tôi đóng phim thoải mái hơn, không bị ràng buộc thời gian. Sức khỏe tôi dạo này có vấn đề, mắc chứng đổ mồ hôi trộm, hạ huyết áp, có lẽ vì tần suất đi quay khá nhiều. Dù vậy, tôi tự động viên thời buổi này, có phim đóng đã là mừng.
![Công Ninh từng làm thầy của vợ - Tuyết Vân - khi chị còn là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh.](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2023/07/25/cong-ninh-4-jpeg-1567-1690246631.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xmy92SY0ViNftd-zeXzV5w)
Công Ninh từng làm thầy của vợ - Tuyết Vân - khi chị còn là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Áp lực lớn nhất của anh là gì?
- Con tôi mới 10 tuổi nên tài chính là gánh nặng khiến tôi khá căng thẳng. Tôi cảm giác năm nay, tình hình kinh tế với nhiều người - trong đó có tôi - khó khăn hơn mọi năm. Khác nhiều nghệ sĩ, thu nhập tôi hoàn toàn phụ thuộc về nghề diễn vì không mở shop hay bán hàng online. Một số đơn vị nhờ quảng cáo nhưng tôi thấy còn nhiều vấn đề bất cập nên từ chối. Nhiều lúc, vợ chồng tôi bảo nhau cắt bớt các khoản chi tiêu, đỡ đồng nào hay đồng ấy, đời sống vì thế còn nhiều chật vật.
Dù vậy, tôi chưa bao giờ mảy may suy nghĩ sẽ kêu gọi đồng nghiệp, khán giả hỗ trợ. Năm 2015, tôi bị viêm phổi nặng trong lúc tài chính đang ngặt nghèo. Nhiều người quen khuyên tôi nên nhờ đến tấm lòng của những nhà hảo tâm, nhưng tôi từ chối. Dù ở hoàn cảnh nào, tôi cũng muốn vượt khó bằng chính đồng tiền bản thân tích lũy. Hàng chục năm qua, tôi biết ơn từng người bỏ tiền mua vé xem phim, kịch tôi đóng.
Nghệ sĩ Công Ninh hội ngộ dàn sao "Mẹ con Đậu Đũa" sau 23 năm tại "Ký ức vui vẻ 2021". Video: Đông Tây
- Vợ san sẻ khó khăn với anh ra sao?
- Bà xã tôi trước là diễn viên lồng tiếng, nay chuyển qua dạy bộ môn Tiếng nói sân khấu cho các trung tâm đào tạo diễn xuất. Đồng lương giáo viên của cô ấy chỉ góp chút đỉnh, tôi vẫn là trụ cột trong nhà. Từ sáng sớm, tôi đã ra khỏi nhà đi quay, có khi hai, ba giờ sáng mới về, chuyện chăm con đành phó thác cho vợ.
Hơn vợ 22 tuổi nên tôi luôn tâm niệm phải nhường nhịn. Mỗi khi tranh cãi, tôi chấp nhận lùi một bước, để vợ thoải mái bộc bạch quan điểm.Tôi lập gia đình khi không còn trẻ, hơn vợ nhiều tuổi nên hiểu được tâm lý của cô ấy "lúc nóng, lúc lạnh". Chúng tôi không gặp bất đồng trong chuyện tài chính vì tôi làm tay hòm chìa khóa, quán xuyến mọi việc chi tiêu trong nhà.
![Vợ chồng Công Ninh chụp ảnh cưới năm 2012. Ảnh: Nhân vật cung cấp](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2023/07/25/cong-ninh-4-3680-1690246631.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rt-SOSgErfhpnq_JNbDxMA)
Vợ chồng Công Ninh chụp ảnh cưới năm 2012. Ảnh: Nhân vật cung cấp
- Nhìn lại thời đỉnh cao trong nghề, anh nhớ gì?
- Tôi nhớ giai đoạn đóng vai chính Ai xuôi vạn lý năm 1996, được trả 10 triệu đồng - khoảng hai, ba cây vàng theo tỉ giá thời ấy. Từ hơn 30 tuổi trở đi, tôi chỉ toàn đóng vai phụ, cátxê không là bao, chủ yếu chỉ lấy số lượng để dành dụm. Tôi có danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú nên thù lao đóng phim được cộng thêm chút đỉnh thôi.
Tôi không nghĩ bản thân hết thời vì vẫn luôn "cháy" với nghề diễn. Tôi thường tự nhủ mỗi ngày hãy sống như thể đó là thời khắc cuối của cuộc đời, và chúng ta sẽ không phải lo nghĩ gì cả. Đến nay, học trò các thế hệ của tôi như Trấn Thành, Ngọc Trinh vẫn nhắc đến thầy với tấm lòng hàm ơn. Theo dõi từ xa, tôi hạnh phúc cho thành công của các em và xúc động khi công sức dạy dỗ ngày trước có góp phần ít nhiều.
Nghệ sĩ Công Ninh nổi tiếng với các phim Ai xuôi vạn lý, Mẹ con Đậu Đũa, Đời cát, Blouse trắng. Ngoài đóng phim, anh dàn dựng nhiều vở kịch sân khấu. Vở Dạ cổ hoài lang do anh làm đạo diễn ở sân khấu 5B TP HCM, đoạt huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1995. Năm 1999, anh đoạt giải "Nam diễn viên xuất sắc" ở Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 12. Năm 2011, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Công Ninh còn giảng dạy ở Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, là thầy của nhiều diễn viên như Ngọc Tưởng, Thanh Thúy, Ngọc Trinh, Lê Khánh, Hòa Hiệp.
Mai Nhật