Tối 16/2, anh Lộc đang quét rác trên đường Lê Quý Đôn, TP Huế, thì phát hiện chiếc nhẫn. "Nếu là nhẫn thật, chắc chắn người đánh rơi sẽ đi tìm, lúc đó mình biết chính xác của ai để trả lại. Còn nếu không ai tìm, mình cũng sẽ đem về trình báo với công ty để tìm người trả lại", anh Lộc kể.

Anh Lộc trao lại chiếc nhẫn nhặt được cho chồng chị Oanh. Ảnh: Hoàng Anh
Chủ nhân chiếc nhẫn là chị Hà Hoàng Oanh, trú ở đường Lê Quý Đôn. Chị Oanh cho biết trong lúc bước xuống ôtô, chị vung tay làm bay hai nhẫn kim cương. Vào nhà được 30 phút ngồi lướt Facebook, chị mới phát hiện mất nhẫn. Xuống đường tìm, chị phát hiện một chiếc mắc ở mép cửa, chiếc còn lại không thấy.
Thấy đoạn đường vợ đỗ xe được dọn sạch, chồng chị Oanh đi tìm các công nhân quét rác và gặp anh Trần Phương Lộc. Sau khi đối chiếu thông tin, anh Lộc đã lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn trả lại cho vợ chồng chị Oanh.
Biết hành động đẹp của anh Lộc, Công ty Môi trường và Công trình đô thị Huế đã trao bằng khen động viên anh.
Võ Thạnh