"Tiến sĩ Cisco" đầu tiên của Việt Nam là Hứa Văn Thế Phúc (Công ty FPT). Trước khi vào cuộc, Phúc lên mạng download, vào các forum để xin tài liệu và học hỏi kinh nghiệm của thí sinh trên khắp thế giới. Để chia sẻ với “người đi mở cõi”, một số bạn bè, đồng nghiệp và cả khách hàng thân quen đã hào phóng cho Phúc mượn các thiết bị chuyên dùng để “luyện thi”. Suốt cả năm trời, cuộc sống của Phúc gắn chặt với các thiết bị, sách nghiên cứu, trà Bắc (để thêm tỉnh táo), vitamin C và… thuốc nhỏ mắt V-Rohto. Anh gần như xa lánh các cuộc vui, bỏ các “sô” dạy hợp đồng, hoãn có con… “Thi xong tôi mới được trở lại đời thường”, Thế Phúc tâm sự.
Cũng vậy, Đặng Quang Minh (Saigon CTT) phải “luyện công” cả năm trời, tranh thủ tối đa thiết bị chuyên dùng của cơ quan và “ngồi thiền” như một thầy tu thật sự. Cuộc sống của Minh lúc bấy giờ không còn biết đến giờ giấc do khối lượng kiến thức phải “ngốn” quá ư đồ sộ. Mỗi thứ bảy, anh được người yêu đến chở đi ăn tối rồi trả về chỗ cũ. Sau đó lại được cô ấy lần lượt “dắt” đi studio chụp hình, mua nhẫn cưới, đặt nhà hàng…
“Ngài tiến sĩ” tỏ vẻ biết ơn cô gái nay đã trở thành người vợ tay ấp má kề: “Mọi chuyện cô dâu lo hết. Biết làm sao được, lỡ lao vào rồi thì phải cố đạt được mục tiêu”.
Muốn dự thi CCIE, bạn phải trải qua hai cấp học chuyên viên mạng Cisco-CCNA (Cisco Certified Network Associate) khoảng 1 năm và chuyên gia mạng Cisco-CCNP (Cisco Certified Network Professional) khoảng 8 tháng. Ở cấp CCIE, sau khi vượt qua kỳ thi kiểm tra lý thuyết trên máy tính, thí sinh sẽ thực hành suốt một ngày để chứng tỏ sự thông thạo chuyên môn quản lý mạng và xử lý các tình huống. Kết quả thi được thông báo bằng e-mail ngay ngày hôm sau. Bạn có thể theo học CCNA, CCNP (sắp tới cũng có CCIE) tại SaigonCTT (123 Trương Định, quận 3, TP HCM, ĐT: 9321044) hoặc 4A3 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội, ĐT: 7753188, hoặc website www.saigonctt.com. Muốn trao đổi với các “tiến sĩ Cisco”, bạn có thể ghé thăm forum www.vnpro.org.
Vậy tại sao phải thi lấy chứng chỉ CCIE? “Tiến sĩ” Lê Đình An (Công ty Sao Bắc Đẩu) cho biết: “Đó là sự thử thách thú vị do phải kiên trì rèn luyện mới đáp ứng nổi các đòi hỏi quá khắt khe. Bù lại, chứng chỉ được thừa nhận ở quy mô toàn cầu. Công ty nào có càng nhiều CCIE sẽ càng được hưởng nhiều ưu đãi của Cisco dành cho đối tác”. Còn theo anh Minh, các cấp học của Cisco buộc người học phải thật sự nghiêm túc rèn luyện, không thể qua loa, mới có thể thông thạo mọi ngõ ngách của công việc chuyên môn. “Chỉ cần lòng đam mê và ý chí”, “tiến sĩ” Minh kết luận.
Các “tiến sĩ Cisco” chơi với nhau rất thân dù họ làm việc cho những đối thủ cạnh tranh nhau khá quyết liệt. Theo anh Đình An, hồi đi thi có một người nước ngoài hỏi và anh đã “mắc cỡ muốn độn thổ” khi phải trả lời rằng Việt Nam mới có… 1 “tiến sĩ Cisco”. Cũng vì nỗi mắc cỡ đó mà những người đạt chứng chỉ Cisco đầu tiên của Việt Nam nay đã thật sự nắm chặt tay nhau, sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin. Họ đang ấp ủ thành lập một “câu lạc bộ Cisco” để hỗ trợ tối đa cho những người đi sau có cùng tham vọng. “Chúng ta hay có bệnh: biết không nói, không biết cũng không hỏi. Phải thay đổi cách nghĩ đó nếu quyết định theo đuổi các chương trình của Cisco”. Đó là kinh nghiệm mà “tiến sĩ” An rút ra từ những ngày tháng anh đương đầu với các thách thức của Cisco.
Tuổi Trẻ