![]() |
Chị Võ Thị Nương, TP HCM hạnh phúc bên hai cô con gái. Ảnh: Tuổi trẻ. |
Chuyện kiếm một cậu con trai để nối dõi tông đường vẫn còn là nếp nghĩ của nhiều cặp vợ chồng. Thời buổi sinh ít con nên "công nghệ" tìm nếp, tẻ ăn nên làm ra, nào là ăn mặn, cột tinh hoàn trái, cắn tai phải vợ, "gần" khi trăng khuyết... Bạn chọn cách nào cho riêng mình để rinh được "quí tử"?
Trăm sự nhờ bác sĩ "dùi"
Trong vai một đôi vợ chồng khao khát con trai, chúng tôi tìm đến phòng mạch của bác sĩ M. ở quận 3, TP HCM. Vợ chồng bác sĩ M. có một trai, một gái thật là ấn tượng. Ba trong tám phụ nữ đến trước chúng tôi muốn sinh "nếp". Chị Vân ở đường Tôn Thất Thuyết, quận 4 cho biết đã sinh hai "vịt giời", giờ muốn có thêm thằng cu để giải tỏa stress cho họ nội vì chồng chị là con trai một. Chị Vân tuổi băm, còn hai chị kia trạc 27-28 tuổi đến nhờ bác sĩ giúp sinh con trai đầu lòng cho chắc ăn.
Bác sĩ M. cho biết, tỉ lệ thành công với "công nghệ" của ông lên đến 90%. Các anh chồng được "kê toa": ăn nhiều giá đậu, cật heo, lòng đỏ trứng gà; còn vợ phải ăn mặn và dùng nhiều rau, đậu, khoai tây, uống sinh tố mãng cầu nhưng hạn chế tôm, cua, cá đồng, trứng, sữa... Thầy cam đoan: "Nếu không đẻ con trai, tôi chết liền!".
Còn tại phòng mạch một bác sĩ khác ở quận 11, thông cảm với nỗi khổ "bốn anh em trai đều sinh gái", bác sĩ đồng ý giúp chúng tôi và yêu cầu ngoài chế độ ăn uống còn phải đến khám thường xuyên (50.000 đồng/lần khám). Bác sĩ cho biết: "Sinh tự nhiên tỉ lệ 50%, nếu chịu khó làm theo tôi hướng dẫn có thể lên 75%".
Chúng tôi tiếp tục đến phòng mạch đông y của "thầy" tên L. ở quận Tân Bình. Ông L. cho biết "công nghệ" của ông bảo đảm 100% với điều kiện sau khi có thai khoảng một tháng, người vợ chỉ cần đeo một bịch thuốc nhỏ trước bụng dưới, "thuốc sẽ ngấm vào làm bào thai dương tính!". Thuốc do ông tìm mua ở Trung Quốc, giá chỉ khoảng 300.000 đồng, ngoài ra chỉ tốn thêm tiền khám 50.000 đồng/lần.
Bí quyết từ "thầy sách", thầy mạng"
Suốt mấy ngày lang thang tại các nhà sách lớn, chúng tôi tìm thấy vô số đầu sách có "dùi" chuyện sinh con theo ý muốn. Một cuốn của Nhà xuất bản Đồng Nai liệt kê gần 80 loại thức ăn, nước uống mà nếu làm theo chắc hết thời gian đi kiếm tiền nuôi "quí tử". Hơn chục cuốn khác khuyên ăn mặn nhưng kiêng trứng, sữa và các chế phẩm từ trứng, sữa. Loại sách theo "trường phái ăn" lắm khi trái ngược nhau, chẳng hạn có cuốn buộc người chồng kiêng cà phê, cuốn khác lại cho uống, cuốn khác nữa chỉ cho uống một cốc/ngày.
Ngoài gợi ý thực đơn, một cuốn của Nhà xuất bản Phụ nữ còn chỉ cách xuất tinh của người chồng ra sao. Một cuốn khác của Nhà xuất bản Thanh Niên thì khuyên dùng dung dịch kiềm nhẹ trước khi giao hợp để "tăng lực" cho tinh trùng Y (con trai). Đặc biệt có cuốn bày ra tới 14 cách để sinh con trai dựa vào tuổi của chồng, mùa sinh con, độ hưng phấn của vợ, nên cắn vào tai phải của vợ mỗi khi "lâm trận"... mà khi đọc xong cũng muốn "tẩu hỏa nhập ma". Đáng chú ý là hầu hết "thầy dùi" sách đều nói rõ rằng các phương pháp chỉ để tham khảo, hiệu quả tùy người, tương đối...
Hết "thầy sách", chúng tôi lại nhờ tới "thầy mạng". Gõ cụm từ "sinh con theo ý muốn" trên một trang web chuyên tìm kiếm, màn hình hiện ra hơn 2.000 kết quả. Một web chắc nịch: "Chỉ cần tính: tuổi vợ + tuổi chồng + tháng có thai; lấy kết quả trừ 9 miết cho đến khi còn số dư, chẵn là sinh gái, lẻ sinh trai". Một "dùi" khác: nếu vợ bạn dự kiến có kinh ngày đầu vào 10 tây tháng sau thì giao hợp từ 26 đến 30 tây sẽ sinh trai. Nhưng đây mới là cách đơn giản nhất: một năm sinh trai thì một năm sinh gái, ví dụ năm 2004 đã sinh gái thì đến 2007 sẽ sinh trai.
Cả tháng ròng đi nhà sách, lên mạng và "thọ giáo" các thầy thuốc, chúng tôi cũng không biết phải làm như thế nào để chắc chắn có được cậu nhóc nối dõi tông đường. Anh Nguyễn Hữu Tín, giám đốc một xí nghiệp trực thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TP HCM, một người cha có tới ba "tiểu thư", chia sẻ: "Thôi đi ông ơi, theo thầy dùi chi cho cực thân, tốn tiền. Tôi đây ba đứa con gái. Đứa nào cũng chăm ngoan, giỏi giang, sống tình cảm lắm. Nấu nướng, giặt giũ, vệ sinh nhà cửa... Ở nhà tôi được cưng số 1".
(Theo Tuổi trẻ)