Câu chuyện về xã Quỳnh Đôi (Nghệ An) xây dựng cổng làng cao 14 m, rộng 22 m, với kinh phí gần 3 tỷ đồng của những người con xa quê đóng góp đang gây tranh cãi trên cộng đồng mạng. Riêng VnExpress nhận được hàng trăm ý kiến phản hồi của độc giả.
Nhiều người cho rằng việc xã Quỳnh Đôi xây dựng cổng chào gần 3 tỷ được 100% người dân ủng hộ, quyên góp thì không có gì là lãng phí. "Nếu kinh tế xã tốt, không còn hộ nghèo thì xây cổng làng to, đẹp cũng xứng đáng", độc giả Nguyễn Văn Thư chia sẻ.
"Xã không còn hộ nghèo, thu nhập người dân cao, xây dựng cổng làng được dân đồng thuận, góp tiền không phải lấy từ ngân sách thì có 3 tỷ hay 30 tỷ cũng làm. Các nơi khác cũng nên nhìn theo đó mà học, muốn có cổng làng to đẹp thì trước hết phải chăm lo được đời sống người dân ấm no đã, chứ đừng làm to khi dân còn nghèo", bạn đọc Quốc Hòa nói.
Độc giả Hồ Anh Tuấn, tự hào khi kể về nơi mình sinh ra: "Xã Quỳnh Đôi chúng tôi là nơi có quỹ khuyến học lâu đời nhất Việt Nam, quỹ có từ thời xa xưa. Hiện tại xã cũng có quỹ khuyến học, mỗi họ đều có quỹ khuyến học riêng, các chi, nhánh của dòng họ cũng có. Mỗi năm tết đến tiền khuyến học ở mỗi chi nhánh (họ nhỏ) ít cũng 200 - 300.000 đồng cho một bé được học sinh tiên tiến, đỗ ĐH-CĐ cũng có tiền hỗ trợ riêng".
"Về cơ sở vật chất ở làng, tất cả đường sá đều đổ nhựa, xi măng 100%, hệ thống thủy lợi đều được kiên cố hóa từ rất lâu. Về người già tại làng đều được hưởng trợ cấp. Truyền thống học hành ở làng nổi tiếng khắp tỉnh, có rất nhiều người đi ra thành đạt, giàu có. Về từ thiện, người dân trong làng tôi mỗi năm đều đóng góp rất nhiều để ủng hộ các vùng khác gặp khó khăn. Việc làng tôi xây cổng chào cũng giống như bạn nhà lầu xây cổng vào cho đẹp thôi".
Còn bạn đọc Lê Văn Linh nói: "Tôi thấy nhiều người bảo: Sao 3 tỷ đó không để làm từ thiện tốt hơn? Xây cổng chào thì được ích lợi gì? Xin thưa: Người ta làm cái cổng gần 3 tỷ đồng thì tiền từ thiện cho nhà nghèo chắc chắn cũng đã có rồi. Tiền cho mãi thì ăn cũng hết nhưng kêu gọi đóng góp xây cái cổng đẹp cho quê hương thì có gì sai?".
![cong-lang-gan-3-ty-dong-1](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2016/02/22/cong-lang-8255-1456118194-8731-1456126080.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LAwOjY8kZWJS_mDvZCVrEQ)
Cổng hướng nhìn từ trong làng ra. Ảnh: Hải Bình.
Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng: Đất nước còn nghèo, dù đó là tiền công đức nhưng cũng phải tính toán hợp lý. "Xây những cái này để làm gì nhỉ? Có đem lại công ăn việc làm cho dân hay đem lại lợi nhuận gì không? Nước nghèo thì phải tập trung vào đầu tư sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ chứ đua nhau xây cổng làng, cổng xã, cổng huyện hoành tráng làm gì thế?", bạn đọc nickname Đất Việt tâm sự.
Đồng tình cũng quan điểm trên, độc giả Nguyễn Hải Hùng nói: "Xây cổng làng to đúng là lãng phí, ngày xưa các cụ làm cổng vì lý do an ninh, còn ngày nay chẳng cần thiết. Xây cổng tiền tỷ lãng phí vì đất nước còn nghèo, dân còn khổ. Xây cái cổng độ vài trăm triệu đồng, còn lại gửi vào quỹ trái tim, có phải là vừa đẹp lại vừa ý nghĩa hơn không?".
Xã Quỳnh Đôi có 1.400 hộ và 5.000 nhân khẩu. Diện tích đất tự nhiên là 414 ha. Năm 2015, bình quân thu nhập 30.500.000 đồng/người (hơn mức bình quân của huyện Quỳnh Lưu). Từ sau chiến tranh đến nay, xã có 6 người làm cấp tướng, hơn 60 cấp tá, 4 giáo sư và 16 phó giáo sư... |
>> Xem thêm: Tượng đài Mẹ Việt Nam 411 tỷ đồng sao gạch lát nền chỉ mỏng 1,3 cm?
![]() |
Cổng chào trên thế giới
Từ thời xa xưa cổng thành đã được xây dựng, chúng là nơi giao thông đi lại giữa trong và ngoài thành và được bảo vệ rất chắc chắn. |