![]() |
Gia đình nghệ sĩ Công Hậu - Bích Ngọc. |
- Anh chị quyết định đến với nhau như thế nào?
Công Hậu đã đóng các phim: Phạm Công Cúc Hoa, Đôi mắt Thái tử Câu Na La, Dòng đời... Bích Ngọc với giọng nói trong trẻo, đầy biểu cảm thường lồng tiếng cho Trần Tú Văn, Tuyên Huyên, Trần Tuệ San, Trần Tùng Linh... |
- Công Hậu
: Trước kia, khi học chung trường SKĐA, hai đứa rất ghét nhau, không mấy khi nói chuyện. Năm 1985, tụi này ra trường, đi thực tập ở Long An. Thuở đó, tiền bạc còn khó khăn nên đoàn ca nhạc tỉnh mời bọn thực tập sinh làm tạp kỹ, diễn cho đoàn. Sống ở vùng sâu, vùng xa, tiện nghi chưa có, lớp Hậu chia nhau ở ké nhà dân, có gì ăn nấy, có khi phải đi diễn hàng chục cây số. Cực lắm mà vui cũng nhiều. Nhờ gian khổ mà hai đứa gần nhau hơn. Hậu không thấy Ngọc đáng ghét mà trái lại, cứ mỗi lần đôi mắt đẹp của Ngọc liếc nhìn, tim Hậu đập loạn xạ.- Bích Ngọc: Thực ra, hồi ở lớp, Ngọc không ưa Hậu vì anh chàng rất lười sinh hoạt Đoàn, nhưng khi cùng công tác, biết giúp đỡ nhau từ tinh thần đến miếng ăn, dần dần nảy sinh tình cảm. Sau hai năm thực tập, gia đình thấy con gái vất vả quá nên kéo Ngọc về. Bấy giờ nhớ nhau hai đứa mới biết đã thực sự yêu nhau.
- Hai người kết hôn trong thời buổi kinh tế khó khăn, cuộc sống như thế nào?
- Công Hậu: Có những giai đoạn gia đình lục đục với nhau vì hoàn cảnh thiếu trước hụt sau. Nếu không vì tình yêu níu kéo thì chắc chia tay nhau rồi. Khi kịch nói xuống dốc, để cải thiện đời sống và để Hậu yên tâm theo nghề, Ngọc đã chuyển sang lồng tiếng phim cho TVB. Cũng may là càng đi sâu vào nghề này, Ngọc càng thấy đam mê. Điều đó khiến Hậu đỡ day dứt.
- Bích Ngọc: Hai vợ chồng nghèo thỉnh thoảng vẫn có những bất đồng nhưng biết tính chồng, Ngọc thường lùi bước trước để giữ hoà khí trong nhà.
- Như vậy, hai người chỉ gây hấn nhau vì cơm áo gạo tiền?
- Công Hậu: Gần như là như thế. Sau hàng chục năm sinh sống, tụi mình rút ra được một kinh nghiệm để duy trì hạnh phúc gia đình. Tựu trung, phải có 3 tiêu chuẩn: kinh tế ổn định, đôi khi cũng cần lãng mạn, hâm nóng tình yêu một chút (thỉnh thoảng tụi này vẫn đưa nhau đi xem phim, cùng nghe nhạc mà không dắt nhóc con đi cùng), trong nhà nên thường xuyên có tiếng cười, niềm vui là chất keo kết dính các thành viên trong gia đình.
- Anh chị vừa tậu nhà mới?
- Công Hậu: Hồi mới cưới nhau, tụi này đâu có nhà, yêu nhau thì cũng cố sống bằng ý chí để khắc phục khó khăn, cùng quyết tâm nỗ lực làm việc để có tiền xây nhà, dù đó là một mái lá cũng được, miễn là của riêng mình. Căn nhà hiện tại đã trải qua 17 năm mới hoàn thành. Có đợt vừa xây được một chút thì hết tiền, lại phải tiếp tục dành dụm.
- Hai người hiện làm hai nghề khác nhau. Điều này có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt chung?
- Công Hậu: Nghề tay trái bây giờ lại trở thành nguồn thu nhập chính của tôi là làm ca sĩ cho sân khấu Đầm Sen, hồ Kỳ Hoà và lưu diễn ở tỉnh. Việc nhà thì hai vợ chồng chia nhau làm, còn việc học của con trai thì cả hai cùng gánh vác. Ngày nghỉ, Ngọc luôn chuẩn bị các món ăn thật ngon cho gia đình.
- Bích Ngọc: Khi anh ấy bận quay phim ca nhạc, xa nhà, Ngọc thường thay anh đưa con đi học, còn nếu con nghỉ thì cho con theo đến cơ quan.
- Anh chị có thích con cái theo nghề mình?
- Có lẽ là không, trừ khi đó là thiên khiếu và chính chúng thích. Vợ chồng Hậu vẫn muốn con phát triển về văn hoá, tri thức hoặc thể thao hơn. Theo nghề cha mẹ cũng ba chìm bảy nổi lắm.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)