Tờ mờ sáng, sương còn giăng lãng đãng, UBND xã An Hảo đã huy động lực lượng và hàng hóa tại trụ sở xã để sẵn sàng đưa lên núi Cấm. Đoàn chọn lối mòn theo hướng chùa Phật Nhỏ để cõng hàng lên núi phục vụ sơn dân đang gặp rất nhiều khó khăn vì nhu yếu phẩm cạn kiệt. |
Mỗi bao chỉ nặng 30-35 kg vì đường đến điểm tập kết dài đến 12 km. Các chiến sĩ phải lần từng bước chân, từng nấc thang làm bắng những viên đá để lên đỉnh núi. |
Ngoài các nhu yếu phẩm, xăng dầu, thì nước đá cũng được thồ lên để phục vụ mọi người. |
Nhiều người dân cũng hăng hái tham gia mang hàng lên núi bán cho dân với giá bình ổn. |
Từng ba lô gạo được giao tại điểm tập kết, dồn vào bao lớn mang cung cấp cho sơn dân. |
Theo quy định mỗi hộ chỉ được mua 10 kg một lần nhưng đối với những người già yếu hoặc gia đình đông nhân khẩu vẫn được xem xét bán đến 20 kg gạo mà không cần phải đăng kí trước. Mọi người vui mừng vì "không sợ đói nữa". |
Xăng cũng được tập trung và đáp ứng đầy đủ cho bà con. |
Không còn cảnh "hét" giá 35.000 đồng/lít như vài hôm trước. |
Đến chiều, lực lượng đã vác được 1 tấn gạo, 300 lít xăng. Dù rất mệt mỏi nhưng các chiến sĩ đều rất vui vì "bà con mình đã không còn thiếu gạo". |
Sáng 5/5, tài xế Trương Hoàng Tâm (27 tuổi, ngụ xã An Hảo) lái ôtô lữ hành của đơn vị khai thác du lịch chở 7 người, khi đến lưng chừng núi Cấm thì những tảng đá lớn từ trên đỉnh núi rơi xuống đè bẹp chiếc xe. Tai nạn đã làm chết 6 người và 2 người bị thương. Vụ sạt lở đá trên núi Cấm không chỉ là họa cho các nạn nhân mà còn khiến cho hàng nghìn người dân sống trên núi lâm vào cảnh khốn khó bởi đường sá bị chốt chặn, nhu yếu phẩm tăng giá. |
Bình Minh