![]() |
Diễn viên Công Dũng. |
- Dũng theo nghiệp diễn là do có người "xúi bẩy"?
- Xúi bẩy thì không, nhưng nghe phong thanh về trường điện ảnh, mình cũng thích thử xem sao. Có điều lúc đó, gia đình cứ khuyên theo tiếp nghiệp của bố. Dù sao mình cũng có một chút thành tích trong thể thao. Nhưng phép thử đã đưa mình đến với nghệ thuật diễn xuất rồi. Khi mới vào học, mình chỉ nghĩ là học để biết mà thôi nhưng càng học càng thích thú và đã yêu nghề.
- Ấn tượng về vai diễn đầu tiên?
- Đó là vai một thanh niên mới lớn, được cha mẹ nâng niu và đặt nhiều hy vọng trong phim Bi kịch màu trắng. Khi ấy, mình run và lo lắng, không tự tin vào bản thân. Vai này khá "nặng" bởi lúc đó, mình mới là sinh viên năm thứ hai. Hơn nữa, ở trường chủ yếu mình được học diễn xuất trên sân khấu chứ chưa biết nhiều về diễn xuất trước ống kính máy quay.
- Nhiều diễn viên trẻ cho rằng, khi mới vào nghề phải "tranh thủ" thử tất cả các loại vai. Nếu có được vai nào là phải "xào ngay vai ấy". Dũng thấy thế nào?
- Thực ra điều đó cũng dể hiểu. Mình nghĩ rằng, quyền đòi hỏi nhân vật có tính cách phần lớn thuộc về diễn viên đã thành danh. Vì vậy, cơ hội tới là mình phải nắm lấy thôi.
- Đang từ một vận động viên thể thao đầy triển vọng, bỗng nhiên "rẽ trái" để trở thành diễn viên điện ảnh, có sự "hẫng hụt" nào trong Dũng?
- Không có, mặc dù hai ngành khác nhau khá xa, một bên đòi hỏi kỹ thuật và thể lực cao, còn một bên lại đòi hỏi ngoại hình và diễn xuất nội tâm. Tuy nhiên, Dũng cho rằng chính thể thao đã giúp mình có ngoại hình tốt. Song sẽ thật thú vị nếu được đóng vai một vận động viên.
- Ưu điểm của Dũng?
- Ngoại hình là yếu tố quan trọng. Khán giả hay ngay bản thân mình cũng thế thôi, khi xem phim đều thích diễn viên đẹp. Song đó không chỉ là cái đẹp bên ngoài. Dũng hy vọng mình còn có một nét duyên điện ảnh nào đó.
(Theo ĐAKT)