Đọc bài viết: “Vải thiều Bắc Giang vẫn chờ thương lái Trung Quốc”, tôi thấy nhiều người trách nông dân bán vải loại một cho Trung Quốc, còn hàng loại 2,3 mới bán cho thị trường trong nước.
Có người còn khẳng định nếu vải ngon, bán trong nước 50 hay 60.000 đồng một kg cũng mua, chứ nếu nhà vườn và thương lái cứ bán hết cho Trung Quốc như vậy thì họ sẽ ghét và quay lưng.
Tôi cũng là người bán vải thiều nên xin chia sẻ một vài ý sau đây để mọi người cùng thông cảm cho người nông dân:
Về giá cả, một kg vải tại điểm thu mua, thương lái trong nước trả từ 10 đến 12 nghìn đồng, còn thương lái Trung Quốc mua giá 16 đến 20 nghìn đồng. Khi cân, cứ 100 kg vải, thương lái trong nước sẽ trừ lá, quả sâu dập... từ 10 đến 12kg, còn thương lái Trung Quốc chỉ trừ 7kg. Ở đây chưa tính việc thương lái trong nước lùi cân vô lý.
Cuối cùng, 100 kg vải nhà vườn bán cho Trung Quốc thu được 1,7 triệu đồng, còn lái buôn trong nước chỉ trả gần 1,1 triệu đồng. Số tiền này chênh lệch khá lớn buộc người nông dân phải lựa chọn vì để ra được trái vải ngon và đẹp thì mất nhiều công chăm bón.
Bản thân tôi cũng là người nông dân, rất muốn giả cả ổn định và có thể dành vải thiều loại ngon cho thị trường trong nước, nhưng hiện giờ chúng tôi phụ thuộc quá nhiều vào thương lái. Hơn nữa, mùa hè nóng ai cũng muốn bán cho nhanh vì lượng đầu ra quá nhiều, giá cả bấp bênh không ổn định.
Qua bài viết này, tôi mong rằng sẽ có doanh nghiệp cụ thể đứng ra giúp người dân tiêu thụ trái vải nhanh chóng với giá cả ổn định vì vải có thời vụ ngắn và rất khó bảo quản.
>> Xem thêm: Vườn bầu hồ lô trĩu quả ở Vĩnh Long
![]() |
Dưa hấu vườn leo rào phổ biến tại Vĩnh Long
Những trái dưa hấu tươi ngon được bợ đỡ bằng những sợi dây mảnh tương tự như những chiếc giỏ nhằm tránh cho dưa rớt xuống đất. Hình thức trồng dưa leo rào này khá phổ biến ở Vĩnh Long hiện nay... |