Trong xóm tôi có một gia đình mà tất cả các thành viên đều là giang hồ. Bà mẹ ngày xưa là '"tú bà", giờ già rồi không đi nổi nữa thì ở nhà. Ông chồng là bảo kê còn cặp bồ, vợ lớn, vợ nhỏ cứ vài ngày lại đánh cãi nhau.
Gia đình này có 3 con trai và một con gái. Ba người con trai, trong đó 2 người vào tù ra tội cũng 6,7 lần, một người thì nghiện cũng mấy năm nay. Riêng cô con gái lấy chồng năm 17 tuổi, giờ đã vài đời chồng.
Người con trai cả sau khi ra tù lần thứ 6 thì cưới cô vợ trẻ 19 tuổi cũng là dân anh chị. Cô này sống bất chấp không sợ ai, có hôm đứng trên lầu ăn xương xong còn ném qua cửa nhà khác. Trẻ nhỏ chơi chung với con cô ấy mà không may làm té thì cả mẹ chồng lẫn con dâu chửi rủa đòi đâm chém, đến nỗi cả nhà đó phải qua năn nỉ, xin lỗi.
Riêng gia đình tôi cứ mở cửa ra mà nhìn thấy nhà bên đó là sợ, sợ đến mức không dám nói chuyện hay làm gì có va chạm. Vì nếu lỡ có chuyện gì, tôi sợ sẽ lãnh hậu quả. Ngày nào mà nhà đó có mấy tên giang hồ xăm trổ đòi nợ thuê tụ tập là nhà tôi không dám mở cửa.
Gia đình tôi phải làm sao đây? Không lẽ phải bán nhà đi? Nếu còn tiếp tục ở thì phải thế nào để sống yên ổn với họ?
Xin hãy tư vấn giúp chúng tôi.
>> Xem thêm: Chủ tiệm điện thoại bị giang hồ đánh chảy máu đầu
![]() |
Hàng xóm lắp cục nóng máy lạnh chĩa vào nhà tôi, kiện được không? |
Chia sẻ bài viết, quan điểm, hình ảnh, video của bạn đến email bandoc@vnexpress.net