Đường hoa Nguyễn Huệ (TP HCM) là một tác phẩm và công sức của nhiều người. Không thể mở chỉ trong 6 ngày và bỏ khi hoa còn rất tươi, đó là một sự lãng phí trầm trọng.
Chiều mùng 3 Tết, tôi đi tham quan đường hoa cùng gia đình. Tôi rất ấn tượng với công trình mà các nghệ nhân đã sáng tạo và thầm cảm ơn những người trồng hoa để người dân có một điểm tham quan ấn tượng vào những ngày Tết.
Tôi cũng rất bất ngờ khi đêm mùng 4 Tết đã dẹp đường hoa khi hoa còn rất tươi mới. Năm nào cũng vậy đường hoa sẽ mở ngắn hơn thời gian quy định nghỉ Tết 2-3 ngày, không thể tận dụng thêm một cuối tuần nữa cho người dân có thời gian thưởng thức. Đó là lý do năm nào đường hoa cũng trong tình trạng quá tải khách tham quan.
Năm nào, tôi đi vào đường hoa cũng chỉ thấy người và ngửi mùi mồ hôi, chứ không phải ngắm hoa. Điều làm tôi tiếc nhất là công sức của các nghệ nhân bỏ ra nhiều mà chưa được bao nhiêu người dân chiêm ngưỡng thì hoa còn rất tươi đã phải vứt xe rác.
Tất cả là của người dân, phải tiết kiệm và hiệu quả, thành phố nên tận dụng triệt để để người dân hưởng thành quả của mình. Thay vì đường hoa mở từ 19h tối 28 Tết đến mùng 4 thì nên mở từ 25 Tết đến mùng 10 để người dân có nhiều thời gian để tham quan. Mặt khác cũng tránh được tình trạng đường hoa bị quá tải và chen lấn như hiện nay.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.