Một lần tôi tham gia giúp người bị tai nạn giao thông ở gần ngã tư MK Thủ đức (TP HCM). Nạn nhân là một người đàn ông lớn tuổi đi xe máy bị hai thanh niên quẹt vào tay lái ngã lăn ra đường.
Hai thanh niên gây tai nạn phóng xe bỏ chạy, người đi đường xúm lại giúp đỡ thì có ngay một kẻ lởi dụng cơ hội nhào tới móc túi nạn nhân. Rất may một thanh niên phát hiện hô hoán làm dữ, tên móc túi phải trả lại ví và điện thoại.
Chú ngã bất tỉnh một lúc thì ngồi dậy không biết chuyện gì, đến hỏi tôi có phải là người làm ổng ngã không? Cũng may có nhiều người đi đường làm chứng, tôi chỉ là người qua đường giúp chú.
Sau đó tôi cùng một người nữa đi xe máy và chú ấy vào Bệnh viện Thủ Đức để kiểm tra. Tôi chở chú, còn bạn kia đi xe máy. Trên đường đi, chú lúc nào cũng sợ bạn kia lấy xe chạy mấy, tôi phải liên tục trấn an.
(Xem thêm: Sập bẫy chiêu dàn cảnh cướp xe của bà lão bên đường)
Đến bệnh viện, chúng tôi gửi xe vào trong bãi lấy phiếu rồi dẫn chú vào phòng cấp cứu để xử lý vết thương. Cũng may chú không bị nặng, vẫn còn tỉnh táo và cảm ơn.
Tôi và bạn kia không quen biết, nói chuyện với nhau thì mới nhận ra là học chung trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Lúc tôi giúp tôi chỉ nghĩ rằng chú cũng cỡ bằng tuổi cha mình, nhỡ may cha mình bị nạn mà không ai giúp thì sao. Vậy nên tôi cũng chẳng nghĩ họa hay phúc, cứ giúp người bị nạn cái đã.
>> Xem thêm: Bị tai nạn, người phụ nữ không chịu đi cấp cứu vì sợ mất xe
![]() |
Cô dâu mặc váy cưới hô hấp nhân tạo cứu người đuối nước
Những hình ảnh khiến mạng XH dậy sóng, khi cô dâu dù đang trong buổi chụp ảnh cưới vẫn lao ra bãi biển cấp cứu cho một người đàn ông bị đuối nước. |