Hôm nay đọc một bài viết liên quan đến vấn đề đi bão ăn mừng khi đội tuyển Việt Nam dành chiến thắng, tôi cảm thấy rất đồng tình. Nếu hỏi tôi có hâm mộ bóng đá nước nhà không, tôi khẳng định là có. Chính bản thân tôi đã vận động Công đoàn công ty tổ chức cho công nhân nghỉ khi Việt Nam vào chung kết U23 Châu Á.
Hôm đó toàn bộ công nhân vẫn đến công ty, nhưng tập trung tại hội trường, được phát nước uống miễn phí và xem bằng máy chiếu. Tuy Việt Nam không thắng, nhưng cái không khí sôi nổi của hơn 1.000 con người khi chứng kiến cú sút phạt của Quang Hải khi đó thực sự khó quên được.
Tuy nhiên, bên cạnh tình yêu bóng đá, chúng tôi còn cơm áo gạo tiền, còn cuộc sống mưu sinh. Gia đình tôi có con nhỏ và cha mẹ lớn tuổi nên tôi thuê một căn nhà nguyên căn ở sâu trong thành phố - ở chung với anh chị họ, vì sợ ở gần khu công nghiệp ô nhiễm, đồng thời chuyện học hành ốm đau của con cái cũng tiện hơn.
>> Tôi nghĩ Thái Lan sẽ bị loại và Việt Nam vô địch AFF Cup
Ngày hôm qua, thực sự là một cơn ác mộng khi tôi đã phải nhưng phải nhích từng mét một về nhà sau khi tan ca 12 tiếng. Nóng bức, mệt, đói là cảm giác của tôi khi đó.
Rất may là hôm nay tôi được nghỉ xoay ca, không thì tôi thực sự không còn sức lực nào để tiếp tục đi làm 12 tiếng. Rất nhiều bạn nói rằng một năm chỉ có một vài lần thôi. Nhưng vài lần đó của các bạn sẽ ảnh hưởng đến một vài tháng của người khác đấy. Những tháng cao điểm đầu năm hoặc sắp Giáng Sinh như hiện tại, công nhân ngành giày như chúng tôi phải căng sức làm để kịp sản lượng, đảm bảo KPI.
Nếu một hoặc hai ngày không đảm bảo, cả tháng sẽ bị ảnh hưởng. Và một tháng không đạt KPI sẽ giảm đánh giá 6 tháng cuối năm, hệ lụy sẽ rất nhiều. Rồi các bạn khác lại bảo sao tôi không tránh, người thông minh phải biết có bão mà tránh chứ. Vâng, nếu tôi tránh, chắc chỉ có ở lại ngoại thành không về nhà luôn.
Mà tôi tự hỏi, người đi bão là các bạn, các bạn lấn làn, vượt sai luật, dẫn đến kẹt xe, các bạn là người đang làm sai luật pháp. Vì sao các bạn lại yêu cầu người khác tôn trọng hành động sai trái đó? Nếu các bạn muốn ăn mừng, các bạn có thể tập trung tại quảng trường chung vui, hoặc vào cùng một quán ăn uống hò reo với nhau.
>> 'Đi bão gây kẹt xe sau mỗi trận Việt Nam thắng: Vui thôi, đừng vui quá'
Thậm chí nếu các bạn phóng xe ra ngoài đường, cũng mong các bạn chấp hành luật giao thông, đừng để kẹt xe cả vài tuyến phố. Dù các bạn có ồn ào đôi chút, chúng tôi hoàn toàn có thể hiểu. Chúng tôi chỉ mong về nhà sớm, ăn uống ngủ nghỉ kịp thời đảm bảo sức khỏe để tiếp tục công việc vào ngày hôm sau.
Vài năm qua bóng đá Việt Nam đã phát triển rất nhiều, tôi cũng mong văn hóa, ý thức người hâm mộ cũng phát triển tương ứng. Đội tuyển chiến thắng, các bạn vui, tôi cũng vui. Nhưng hãy thể hiện sự văn minh khi vui vẻ. Tôi đảm bảo rằng, khi các bạn cổ động một cách đúng đắn, không còn tình trạng kẹt xe, những người như chúng tôi sẽ hết lòng cảm ơn và khen ngợi các bạn, như chúng tôi từng khen ngợi những cổ động viên dọn rác khi kết thúc trận đấu.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây