Từ vụ anh thợ điện Nguyễn Cà Rê đổi 100 USD ở tiệm vàng không phép bị UBND TP Cần Thơ xử phạt 90 triệu đồng, tiệm vàng Thảo Lực- nơi đổi USD sang tiền Việt cho anh Cà Rê bị phạt tổng cộng 270 triệu đồng, tôi thấy đã nảy sinh hai vấn đề như sau:
Thứ nhất, từ trước đến nay, khi được tặng, lì xì đôla, người dân thường đổi ở tiệm vàng cho nhanh. Chính vì thế, khi có thông tin đổi ngoại tệ ở tiệm vàng không phép sẽ bị phạt, ai cũng bất ngờ. Điều này chứng tỏ đa số người dân khó có cơ hội tiếp cận và nắm bắt những điều mà pháp luật quy định. Mà nếu anh thợ điện Cà Rê có nắm được luật đi nữa thì anh cũng không thể biết tiệm vàng có quyền trao đổi ngoại tệ hay không?
Dư luận càng bất ngờ khi chỉ đổi 100 USD, tương đương hơn 2,3 triệu đồng, lại bị phạt 90 triệu đồng. Hình phạt như thế phải chăng là quá nặng, mức phạt chưa hợp lý so với tính chất, quy mô cũng như mức độ vi phạm?
Thứ hai, có nhiều uẩn khúc và bất thường xung quanh quyết định xử phạt và lệnh khám nhà. Việc tịch thu 20 viên kim cương là tài sản riêng của chủ tiệm vàng gây nhiều nghi vấn. Khúc mắc này nếu không được nhà chức trách TP Cần Thơ trả lời xác đáng sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của doanh nghiệp và môi trường kinh doanh.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây