Khi MC Phan Anh công bố Thảo My – thí sinh đội Đàm Vĩnh Hưng là người đăng quang ngôi vị quán quân của Giọng hát Việt năm nay, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy bất ngờ. Một cô bé 17 tuổi chưa qua các trường lớp đào tạo âm nhạc, giọng hát mờ nhạt nhất trong top 4 – lại giành chiến thắng cuối cùng với tỷ lệ bình chọn rất cao.
Rất nhiều người không hài lòng với kết quả này, số còn lại thì chép miệng bảo “nhạt lắm rồi, ai thắng cũng vậy thôi”. Vì sao lại nhạt? Bởi vì xem các thí sinh biểu diễn, khán giả không còn có được sự hứng khởi, thú vị như dàn thí sinh năm ngoái mang lại.

Giây phút Thảo My cùng thầy Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ chiến thắng.
Xem Giọng hát Việt năm nay giống như xem các huấn luyện viên đang thi đấu với nhau chứ không phải là các thí sinh. Ở những vòng đầu tiên, nhiều người thích Cát Tường vì có tính cách, phong cách và cả giọng hát riêng nhưng bây giờ tất cả đó là Hồng Nhung chứ không còn là chính em nữa.
Nếu theo dõi The Voice Mỹ, bạn sẽ thấy đó là cuộc chiến thực sự của các thí sinh – HLV chỉ là người có vai trò góp ý, tư vấn. Còn ở Việt Nam, HLV luôn là người quyết định, thậm chí có quyền “sinh sát” như trường hợp Hồng Nhung cho Cát Tường 100% số điểm, thẳng tay loại không thương tiếc thí sinh còn lại.
Mặc dù biết là vai trò của HLV trong việc phát triển tài năng của thí sinh là rất lớn, nhưng tại sao không để cho các thí sinh tự đấu với nhau bằng năng lực của chính họ, mà để cuộc thi trở nên nhạt nhoà bằng những chiêu trò, đấu đá lẫn nhau?
Có những đêm liveshow, ấn tượng về màn biểu diễn của thí sinh thì ít, mà cái để lại trong lòng khán giả lại là những lời “chém nhau” rất thâm sâu của 4 vị HLV. Khi thì Quốc Trung lên lớp Đàm Vĩnh Hưng về giáo dục thí sinh, khi thì Hồng Nhung trả đũa Mỹ Linh, làm khó Hoàng Tôn…
Hay bởi vì chương trình năm nay không còn đủ sức hấp dẫn bằng những tiết mục của thí sinh nên ban tổ chức cố tình tạo dựng scandal bằng những chiêu trò như vậy?
Giây phút công bố người thắng cuộc đêm qua, không khó để nhận ra nụ cười gượng gạo của Hồng Nhung, Mỹ Linh và Quốc Trung. Phải, ai cũng muốn thí sinh của mình thắng cuộc. Nhưng vị trí cao nhất chỉ dành cho một người.
Có thể Thảo My hát không hay bằng Hà My, không cảm xúc bằng Cát Tường và cũng không nhiều fan bằng Hoàng Tôn. Nhưng ở Việt Nam là vậy, nếu người hát hay nhất mà được giải thì còn nói làm gì. Phải chăng từ nay về sau, khái niệm “người chiến thắng” của The Voice Việt có lẽ không còn là người có giọng hát hay nhất, kĩ thuật nhất mà là thí sinh của HLV có nhiều fan nhất?
Thảo My chiến thắng, Đàm Vĩnh Hưng có quyền tự hào sau những gì anh đã cố gắng cho “con cưng”, và cũng là lúc cuộc chiến của 4 vị HLV kết thúc.
Vâng, nhưng chương trình năm nay thật nhạt, dù ai là quán quân thì cũng vậy thôi.
>> Xem thêm: Quán quân The Voice 2013 là Thảo My, một kết quả bất ngờ/ Những chia sẻ đầy ẩn ý của Mỹ Linh về kết quả The Voice.
Habi
Chia sẻ bài viết của bạn về các vấn đề giải trí tại đây.