Người gửi: Lê Linh
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Đừng vội trách người!
Đã khi nào bạn tự hỏi mình lại kém may mắn trong tình cảm đến vậy? Còn rất trẻ, rất linh hoạt, vậy mà bạn đã trải qua trên 3 cuộc tình. Với hiện tại như vậy, liệu bạn có nóng vội quá không?
Dù lý do chia ly là gì đi chăng nữa, bạn cũng đừng nên lấy kinh nghiệm riêng lẻ của mình để phát ngôn tuỳ tiện, bởi điều đó sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến mọi người. Rất không hay khi chỉ vì những chuyện cỏn con cá nhân mà bạn để nhiều người đánh giá không hay về mình. Chắc chắn bạn cũng có nhiều điểm đáng quý hơn chứ, phải không?
Người xưa thường nói "Tiên trách kỷ hậu trách nhân", trách mình rồi hãy trách người, mới phải đạo Ánh à. Mình không lên án bạn, chỉ mong bạn tự chủ hơn trong phát ngôn, tự chủ hơn trong cuộc sống mà thôi.