Có ôtô đi, đúng là sướng thật, điều đó chẳng phải bàn cãi, nhưng cái khổ, bất tiện của nó cũng rất nhiều khi bạn ở thành phố. Tôi đây sống ở TP HCM, gia đình tôi thừa đủ tiền để sắm cho mình một chiếc ôtô riêng, nhưng tôi không mua và vẫn đi làm bằng xe máy.
Hàng ngày, tôi đi chiếc xe SH đến công ty, một số người trong cơ quan cười nhạo tôi vì sao không mua ôtô. Họ cho rằng có tiền sao không mua ôtô đi cho sướng, sao phải chịu khổ chạy xe máy làm gì.
Họ nghĩ vậy, nhưng với tôi thì khác. Tôi mua ôtô làm gì khi nhu cầu tôi đi xa không nhiều. Đặc biệt ở Sài Gòn, bảo tôi mua ôtô chẳng khác gì chuốc lấy cục tức.
(Xem thêm: Nhiều người Việt mua ôtô chỉ mong bán được giá)
Mua ôtô mục đích chỉ để ngồi sướng một lúc mà tôi phải ra khỏi nhà đi làm sớm hơn, đưa đón con nhỏ phải đỗ xe từ xa rồi dắt con vào trường hay mua đồ phải gửi xe... thì tôi thấy chẳng sung sướng gì.
Bạn nào ở nội thành Sài Gòn hay Hà Nội sẽ hiểu nỗi khổ khi có ôtô. Nhiều khi đi chơi ngang qua một cửa hàng thấy váy đẹp, muốn dừng lại mua cho vợ con cũng không được hay đi vào bệnh viện thì các bạn sẽ hiểu, có tiền cũng chẳng có chỗ để gửi...
Trong khi, tiền để nuôi ôtô một tháng có thể hết khoảng 7-8 triệu đồng (gồm gửi xe ở nhà, gửi xe ở cơ quan và gửi xe "vặt" dọc đường, xăng dầu, sửa chữa, rửa xe, bảo hiểm...) chưa tính khấu hao. Vì vậy, tôi không mua ôtô và khi nào cần đi xa thì tôi sử dụng xe dịch vụ như taxi, Grab, Uber...
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.