Cộng đồng xót xa khi bạn gái của phượt thủ người Anh, cô Bluebell, đau đớn tiết lộ về tin nhắn cuối cùng mà mình nhận được từ Webb. Tin nhắn được gửi đi vào lúc 18h18 tối ngày thứ Bảy (4/6). “Tôi đã liên tục yêu cầu anh ấy nhờ giúp đỡ nhưng Webb từ chối vì muốn tự mình chinh phục đỉnh núi. Anh ấy nói cảm thấy lạnh và sợ vì cánh tay bị thương. Anh ấy biết việc đi tiếp là cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, vì cố chinh phục đỉnh núi nên Webb bị trượt ngã và bị thương khá nặng ở đầu gối. Lúc đó anh ấy mới bảo tôi gọi trợ giúp”, bạn gái phượt thủ chia sẻ. > Xem chi tiết
![tin-nhan-cuoi-du-khach-anh-tu-nan-gui-ban-gai-xot-xa-mang-xh](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2016/06/10/nam-phuot-thu-nguoi-anh-co-leo-8083-5958-1465519991.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vCpMmpHK0coMteDfWYSY1w)
Aiden Webb và bạn gái trước khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.
Tiết lộ của Bluebell ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ phía cộng đồng. Phần lớn các ý kiến đều bày tỏ nỗi xót xa trước tai nạn đau thương của chàng phượt thủ người Anh, cũng như gửi lời chia buồn sâu sắc đến bạn bè và gia đình của chàng trai xấu số.
Trong quá trình leo núi, Webb luôn giữ liên lạc với bạn gái Bluebell Baughan qua tin nhắn Facebook. Dù bị thương nhưng chàng phượt thủ người Anh nói với bạn gái không cần gọi trợ giúp vì anh đã quyết tâm phải chinh phục đỉnh Fansipan. Phải đến khi trời bắt đầu trở lạnh và bản thân bị mắc kẹt ở chân núi, Webb mới đồng ý gửi cho bạn gái vị trí tọa độ của mình.
>> Xem thêm: Chân dung du khách Anh thiệt mạng ở Fansipan: Một con người đầy đam mệ, ưa mạo hiểm
![]() |
'99% Aiden Shaw Webb chết là do bị tại nạn, thiếu bình tĩnh và hốt hoảng khiến anh ấy không có cơ hội sống', nhà nghiên cứu sinh vật rừng |