Trận đấu giữa Brazil và Costa Rica đã khép lại, một trận đấu đem lại quá nhiều cảm xúc đối với người hậm mộ trên toàn thế giới. Đối với cá nhân tôi ấn tượng nhất, xúc động nhất là hình ảnh Neymar ngồi khóc giữa sân khi trận đấu kết thúc.
Anh khóc vì đã ghi bàn? Không phải thế, trong sự nghiệp thi đấu của mình số bàn thắng đều đặn anh ghi được tại Santos, Barcelona, rồi Paris Saint-Germain không phải bàn thắng nào anh cũng rơi nước mắt. Hay anh khóc vì Brazil chiến thắng, cũng không hẳn đúng, vì anh là thủ quân của đội tuyển Brazil khi mới chỉ 21 tuổi và đã chứng kiến quá nhiều chiến thắng của Brazil.
Vậy anh khóc vì lẽ gì? Đây chỉ là một trấn đấu loại vòng bảng của World Cup 2018, không phải chung kết C1, cũng chẳng phải siêu kinh điển El Clasico. Theo tôi anh khóc vì hạnh phúc, vì được cống hiến, được phụng sự cho quê hương, cho tổ quốc.
>>Vì sao Neymar đi tất rách ở World Cup?
Anh đã có quá nhiều thành tích ở các câu lạc bộ nổi tiếng trên thế giới nhưng ghi bàn để cống hiến, để đền đáp đội bóng quê hương nơi sinh ra mình dù chỉ là vòng bảng thôi cũng đã chạm đến điều linh thiêng nhất, sau thẳm nhất trong trái tim mình đó là tình yêu tổ quốc. Và dĩ nhiên anh đã rơi nước mắt đơn giản là như vậy thôi.
World Cup 2018, giờ phút này mới chỉ trôi qua nửa vòng bảng nhưng chúng ta đã chứng kiến nhiều trận đấu hay, nhiều bàn thắng đẹp, nhiều bất ngờ và để làm được điều đó mỗi cầu thủ đều thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào dân tộc.
Những hình ảnh như đội trưởng Torres của Panama nhắm mắt hát Quốc ca nhưng vẫn không kìm được những giọt nước mắt trong cuộc đối đầu với đội tuyển Bỉ ở Sochi hay hình ảnh Neymar ngồi khóc giữa sân khi trận đấu Brazil - Costa Rica kết thúc đã mang lại quá nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.
Hơn thế nữa những hình ảnh ấy góp phần làm cho World Cup luôn là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh mà không phải giải đấu nào cũng có được. Tôi yêu World Cup.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.