Câu chuyện xảy ra tại sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất vào khoảng 5h sáng ngày 26/9. Một Facebooker kể lại trên trang cá nhân, khi anh đang đứng chờ lấy vé tại sân bay thì một người phụ nữ dáng người nhỏ bé, khắc khổ đến quầy mong được đổi vé lên chuyến bay sớm hơn vì có việc gấp.
Nhưng chuyến bay này đã hết vé hạng phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia, và phải bù thêm 1,5 triệu đồng. Người phụ nữ không chút chần chừ lấy ra một xấp tiền chẵn có, lẻ có để đổi vé.
Các nhân viên bên OCC (chuyên viên giám sát mặt đất) đều quay sang nhìn nhau và tỏ vẻ cười hài hước ý như: "Chắc bà này sĩ diện, chơi trội đây...".
Trong lúc đang đóng tiền để đổi vé. Một anh nhân viên OCC liền hỏi với vẻ có tí trêu chọc nhẹ:
- Chị mua vé hạng thương gia luôn à?
Người phụ nữ trả lời với giọng hơi gấp:
- Dạ vâng. Chứ mẹ chết thì phải làm sao hả chú?
Vừa nói xong. Chị đưa tay lên che miệng và khóc. Lúc đó, anh nhân viên đã giúp đỡ người phụ nữ hiếu thảo lên máy bay mà không tốn tiền bù vé. > Xem chi tiết câu chuyện

Câu chuyện nhỏ về hoàn cảnh của người phụ nữ nhận được rất nhiều lượt like, chia sẻ.
Câu chuyện đã nhận được nhiều lượt like, chia sẻ và bình luận của cộng đồng.
>> Xem thêm: Câu chuyện người phụ nữ được đổi vé miễn phí ở sân bay vì mẹ mất là có thật
![]() |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.