Đọc bài viết Ngân hàng đồng loạt cảnh báo chiêu trò mới của tội phạm thẻ, tôi cũng từng suýt bị lừa khi có người gọi đến xưng là nhân viên ngân hàng thông báo tôi đã trúng thưởng một chiếc xe máy. Họ yêu cầu tôi cung cấp thông tin để họ điền vào phiếu giao hàng, 17h chiều sẽ giao tận nhà và có cả đài truyền hình theo quay hình .
Vì thường xuyên giao dịch với ngân hàng nên khi họ thông báo tôi không nghi ngờ mà cung cấp thông tin như số CMND, địa chỉ nhà. Đến khi họ yêu cầu tôi nạp 5 phiếu cào mệnh giá 100.000 đồng mỗi phiếu để họ làm phí vận chuyển, giao xe tận nhà. Tôi trả lời rằng tôi là khách hàng của ngân hàng nên đề nghị phí vận chuyển bao nhiêu cứ để đó lúc rảnh tôi sẽ ghé ngân hàng trả, hiện tại tôi đang buôn bán không có thời gian để đi mua card điện thoại, vả lại tôi sử dụng thuê bao trả sau.
(Xem thêm: Người đàn bà Mỹ mới quen đã 'gửi tặng tôi 450.000 đôla')
Dù tôi đã nói rõ vậy mà họ cứ nằng nặc đòi tôi phải mua bằng được 5 card điện thoại mệnh giá 100.000 đồng để nạp vào vì đây là thể lệ bắt buộc của chương trình. Tới đây tôi nổi nóng vì thể lệ không giống ai và nói nếu vậy thì em cứ để xe tại ngân hàng khi nào rảnh chị ghé nhận, họ cũng không chịu và nói xe phải giao trong chiều nay nếu không thì suất trúng thưởng đó sẽ thuộc về người khác.
Đến đây thì tôi nổi khùng và nói chị thấy ngân hàng của em làm việc không giống ai, thôi thì nếu giao được thì giao còn không chị tặng cho ngân hàng luôn rồi cúp máy và rất bực kiểu làm việc đó.
Chưa hết bực mình tôi nhấc máy gọi vào ngân hàng để hỏi thì ngân hàng họ trả lời đúng là ngân hàng đang có chương trình trúng thưởng xe nhưng tôi không trúng thưởng, lúc này tôi mới hiểu ra suýt bị lừa. Câu chuyện của tôi là vậy nếu bạn nào gặp trường hợp tương tự cần cảnh giác.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.