Đó là câu chuyện “chặt chém” mà một lần tôi về quê chồng thăm đền Hùng (tỉnh Phú Thọ). Sau khi thăm đền Giếng, có hai cậu thanh niên đi theo cứ mời vào uống nước ở quán của họ. Tôi thấy mặt mũi cũng hiền lành và trong người cũng hơi mệt nên đã đồng ý.
Tôi gọi một chai nước giải khát và gọi cho em tôi một lon nước ngọt. Tôi cũng không vội uống ngay mà hỏi giá trước thì tôi nhận được câu trả lời: “Chai giải khát của chị 60.000 đồng, còn lon nước ngọt là 80.000 đồng”. Tôi nói quá đắt không uống, họ bắt tôi trả 30.000 đồng cho tiền ngồi quán (mới ngồi được vài phút).
Tức giận quá, tôi nói sẽ gọi cho giám đốc công an và quản lý khu vực này đến để góp ý và "nếu cần sẽ dẹp luôn những kiểu bán hàng lừa đảo này". Vì đây là nơi tôn nghiêm và khách đến cũng là giúp cho người dân ở đây có thêm thu nhập.
Thấy tôi đưa điện thoại lên gọi, mấy người nhà họ xuống nước và giảm giá lon nước ngọt mà em tôi đã trót khui xuống còn 60.000 đồng. Sau đó, tôi cảnh cáo là sẽ làm mọi cách để nơi đây không còn tình trạng đó nữa.
Cho đến năm nay, những lần tôi quay về thăm lại đã có thay đổi nhiều. Khách đến thắp hương, du lịch có thể vào bất cứ quán nào để uống nước. Thậm chí họ còn pha chè mời uống miễn phí và chỉ cần sau đó mua một vài thứ mang lên thắp hương trên Đền là được.
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cần cảnh giác và có vấn đề gì cứ gọi công an, quản lý... Những kẻ lừa đảo sẽ không dám lộng hành nữa. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng làm những gì để nạn “chặt chém” được hạn chế, cho ngành du lịch nước nhà ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.
>> Xem thêm: 'Chém' 160.000 đồng đĩa ốc len xào dừa 20 con
Hồng Bích
Chia sẻ bài viết của bạn về nạn "chặt chém" giá tiêu dùng tại đây.