Thấy độc giả viết về nạn chèo kéo, giành khách, giựt dọc ... khách du lịch ở Sài Gòn, tôi chẳng ngạc nhiên. Tôi không ít lần bị người bán hàng rong chửi bới hăm dọa, đặc biệt là ở khu Tây ba lô, dù cực chẳng đã tôi mới phải đến đây.
Tôi thích du lịch nên thường tham gia các cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm du lịch. Đôi khi hay có bạn bè các nước đến Việt Nam, tôi cũng dẫn đi các điểm lòng vòng trung tâm để tham quan.
Nhớ mãi cái lần ngồi uống ly nước bên Bùi Viện,quận 1, gặp một cô bé cũng khá xinh xắn, tầm 10 -12 tuổi mời bạn tôi mua hoa. Anh bạn người nước ngoài quay qua hỏi tôi bằng tiếng Anh rằng có thích không. Tôi nói không cần mua đâu thế là anh bạn từ chối. Cô bé bán hàng sau vài lần nài nỉ chuyển sang mắng chửi tôi (bằng tiếng Việt) những câu mà người lớn nhiều khi cũng ngại .
Anh bạn Tây không hiểu gì nhưng nhìn thấy phản ứng hai bên nên vội bảo cô bé đó đi đi, thế là bị lãnh luôn một tràng chửi bằng tiếng Anh lẫn Việt. Tôi và người bạn sốc quá không biết nói thế nào. Đành là giận thật nhưng đau lòng hơn khi thấy cách cư xử như vậy của một đứa trẻ con.
Chuyện xảy ra khiến tôi không muốn đặt chân đến khu Tây ba lô này nữa. Gần đây khi dẫn một người nước ngoài khác tham quan khu trung tâm Sài Gòn, chúng tôi thấy người bán các loại thiệp có hình nổi trên lề đường. Trong lúc tôi nghe điện thoại, cô bán hàng ra sức mời bạn tôi mua.
Lúc tôi quay lại, người bạn nhìn tôi tỏ ý hỏi giá thế có đắt không (thiệp nhỏ 30.000, lớn 100.000). Tôi biết là mắc nhưng thấy bà chủ hàng nhìn mình chằm chằm, nhớ lại kinh nghiệm bị chửi lần trước nên chỉ dám nói với bạn (bằng tiếng Anh): "Tao chưa mua bao giờ, không biết giá nên nếu mày thấy thích thì tùy mày".
Thấy bạn tôi có vẻ cũng không mấy mặn mà nên chị bán hàng tự dưng chuyển qua nhìn tôi bằng ánh mắt "hình viên đạn" và bắt đầu dùng những lời lẽ vô cùng xúc phạm. Thế là tôi và bạn không nói gì nữa và đành quay đi, chị này còn lấy xe máy chạy theo chúng tôi và tiếp tục chửi.
Thiệt lòng khó giải thích với các bạn nước ngoài tại sao lại bị họ chửi khi bạn không mua hàng của họ. Tôi chỉ biết vừa tức và xấu hổ với bạn bè khi bị chính đồng hương mình đối xử như vậy.
Phương Uyên
>>Xem thêm: Cái nhìn gian xảo của người bán hàng ở phố Tây balô
Chia sẻ những câu chuyện về du lịch Việt Nam tại đây.