Người gửi: Loc Son
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Theo tôi, nên man họ cha
Một đứa trẻ sinh ra, đương nhiên biết được ai là mẹ rồi, vì mẹ mang nặng đẻ đau rành rành đó mà, làm sao không thấy được. Vả lại người mẹ và bên ngoại cũng cảm nhận ngay mối dây liên lạc với đứa trẻ, đứa trẻ cũng cảm nhận ngay mối liên lạc này (hình ảnh mẹ mang bầu).
Nhưng cha thì dường như chẳng có gì liên quan đến đứa trẻ sinh ra hết (không nhìn thấy). Vậy làm ơn cho đứa trẻ mang họ chúng tôi, để chúng tôi lấy sức mạnh, can đảm, hy sinh mà nuôi nấng yêu thương, bảo vệ và tự hào về đứa trẻ đó với chứ.
Ai cũng biết con người văn minh lên thì mới có hôn nhân, và con mang họ cha (vì trước đó là mẫu hệ mà). Mà các bạn biết là, nếu mẫu hệ thì đàn bà đâu cần chung thủy nữa, và không cần hôn nhân nữa, đàn ông thì không cần trách nhiệm người cha nữa.
Điều quan trọng nhất là xã hội phải bình đẳng nam nữ, vợ chồng yêu thương, hy sinh cho nhau. Vả lại, gia phả hiện đại đâu phải nhắc đến cha không thôi đâu. Ngoài ra ca dao Việt Nam có câu: "Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Núi cao thì đo là biết, còn nước trong nguồn chảy ra thì sao mà đo được, vì thời gian đâu có ngừng.
Như vậy đủ thấy người xưa đâu có coi thường người mẹ, chỉ vì người mẹ hy sinh ở nhà, nên không có gì để nói về mẹ trong gia phả(người mẹ hồi xưa đâu có là bà này bà kia đâu) vậy tại sao còn đòi lấy cái họ thêm làm gì, mà ảnh hưởng đến tình phụ tử của đứa trẻ.
Những phụ nữ nào đòi con mang họ mình, trừ trường hợp người cha vô lương tâm, theo tôi là họ không thương con mình đủ. Bản thân tôi là người lớn lên thiếu tình cha, và đối với tôi đó là môt mất mát lớn nhất trong đời.