Người gửi: Nguyễn Tín
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Vụ bắt cóc con tin nước ngoài và trận chiến Fallujah
Như các bạn đã biết, để trả thù cho 4 nhân viên an ninh dân sự bị giết và hành xác ở Fallujah, quân đội Mỹ đã mở chiến dịch quân sự tại đây và đến nay đã giết hại hơn 600 người, phần lớn là "người già, phụ nữ và trẻ em" như lời các quan chức bệnh viện. Như vậy là hơn 100 người Iraq phải đền mạng cho một người Mỹ!! Tôi không hiểu bạn Nguyễn Khắc Du có "xét đến khía cạnh nhân bản" này không và bạn có cho rằng người Mỹ đã quá TÀN BẠO không?
Xin nói thêm là việc "bắn giết bừa bãi" là "thói quen" của quân đội Mỹ trong các cuộc chiến tranh. Trận Mậu Thân 1968 trong chiến tranh Việt Nam, quân Mỹ đã không ngần ngại dùng hỏa lực phi pháo, máy bay, thiết giáp để san bằng các khu phố đông dân cư có quân đối phương ẩn nấp. Và câu chuyện về Lực lượng Mãnh Hổ cũng là một thí dụ quá rõ ràng.
Bạn Nguyễn Khắc Du cho rằng "Nếu nghĩ đến sự độc tài trước kia của chính quyền Saddam thì những gì mà người Mỹ mang đến cho nhân dân Iraq là rất đáng tôn vinh". Bạn đang làm ngơ trước hiện thực chăng? Ngày xưa, Saddam thủ tiêu những người chống đối với các hố chôn người tập thể thì ngày nay người Mỹ cũng tạo ra các hố chôn người tập thể trong các sân vận động ở thành phố Fallujah đấy thôi!
Nói tóm lại, bắt cóc con tin là chiến thuật của những kẻ yếu và nếu bạn nào lên án điều đó thì hãy thử nghĩ về hành động giết hại dân thường của quân đội Mỹ. Việc này có nên lên án gấp trăm lần không?