Sau khi bài viết: “Bệnh nhân đau chân trái, bác sĩ mổ nhầm chân phải” được đăng tải, VnExpress đã nhận được hàng trăm ý kiến bức xúc của độc giả.
Không đồng tình với lý giải mổ nhầm chân của bệnh viện
Độc giả có nickname nhatminhhn75 nói: “Một người bình thường khi cầm chân người khác cũng biết được chân nào là chân trái, chân nào là chân phải (kể cả giấu đi một chân) huống hồ đây là bác sĩ, thật tắc trách”.
Đồng tình với nhận xét trên, độc giả Ngoc Hoa Le nhận định : “Không phải nhầm lẫn mà là tắc trách. Tôi luôn yêu quý và ngưỡng mộ những người làm ngành y, nhưng sự việc như vậy đã quá nhiều, cả ê kip làm việc không chuyên nghiệp”.
“Bác sĩ phải kiểm tra nhiều lần sức khỏe và vị trí cần phẫu thuật của bệnh nhân, không thể nói " khi vào phòng mổ, kíp phụ mổ đã tiến hành sát khuẩn, che kín những vùng không cần can thiệp chỉ lộ một chân ra. Vì thế, phẫu thuật viên chỉ việc tiến hành các thao tác mổ như bình thường". Làm bác sĩ mổ chính mà không đọc hồ sơ bệnh án bệnh nhân, đâu phải đồ tể mổ lợn mà bảo thấy đâu mổ đó không tìm hiểu, không biết”.
Bức xúc với lý giải của bệnh viện, độc giả Hữu Duy chia sẻ: "Trước khi mổ thì anh đi tập tễnh, bây giờ hết tập tễnh rồi, bệnh viện sẽ hỗ trợ cho anh chiếc xe lăn lắc tay".
Tại sao bệnh viện lớn như Việt Đức lại xảy ra việc này?
“Ôi trời ơi, sao chuyện này lại có thể xảy ra ở bệnh viện Việt Đức, một bệnh viện Trung ương hàng đầu như vậy chứ? Mấy nguyên tắc đối – kiểm của bác sỹ đâu hết rồi? Lương tâm nghề nghiệp đâu hết rồi vậy?Thử hỏi những bác sĩ mà bị “nhầm” kiểu này thì có thể thông cảm được không?, độc giả tên Bất Bình nói.
Còn độc giả có nickname Phong Tochucbomay thì lo ngại: “Việt Đức là một bệnh viện lớn, bao nhiêu tiến bộ của y học nằm ở đó, mà sao lại nhầm lẫn những điều cơ bản vậy. Như thế thì trình độ y học của Việt Nam mình đang nằm ở đâu?”.
“Ôi trời, không biết là đã sai một cách nghiêm trọng và khủng khiếp đến vậy, mà còn đòi đóng thêm tiền để mổ lại. Đến Việt Đức còn vậy thì đi bệnh viện kiểu gì được nữa đây”, độc giả Đại Lâm Mộc bức xúc.
“Một bệnh viện lớn của cả nước đây sao? Trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp đang ở đâu. Cảm thấy phẫn nộ quá đi”, độc giả có nickname dao.keloph nhận xét.
Đề nghị xử lý nghiêm bác sĩ ‘mổ nhầm chân phải’
Độc giả có nickname antran195 đề nghị chấm dứt hành nghề với bác sĩ mổ, đồng thời phân tích: “Thứ nhất, mổ để chữa bệnh nhưng khi mổ nhầm chân không có bệnh mà vẫn chữa (chữa gì) rõ ràng quá kém về chuyên môn”.
“Thứ hai, đã biết là mổ nhầm thì lẽ ra phải xin lỗi, đền bù thương tổn, và mổ lại không điều kiện, đằng này còn đòi tiền”.
“Thứ ba, không thể đổ lỗi cho những người khác vì 2 lý do: Trước khi mổ phải tự kiểm tra công tác chuẩn bị, chân trái và chân phải thể hiện trên bàn rất khác nhau, không thể nhầm, và chân có bệnh khác chân không có bệnh”.
Còn độc giả Đức Tài thì đề nghị “xử lý nghiêm bác sĩ và ê kíp thực hiện ca mổ này để làm gương, chứ để hành nghề kiểu vô trách nhiệm như vậy, thì tâm lý bệnh nhân mỗi khi lên bàn mổ không khác gì "giao trứng cho ác".
>> Xem thêm: Dân mạng không tin bác sĩ Tường vứt xác xuống sông Hồng
Xuân Trang tổng hợp