Công dân mới của đảo Song Tử Tây là bé gái nặng 3 kg, bụ bẫm, xinh xắn. Đây là con thứ hai của vợ chồng anh Đoàn Duy Kiệt và chị Phạm Thị Bích Luyện (23 tuổi), hiện làm ăn, sinh sống trên đảo.
Bác sĩ, Đại úy Nguyễn Văn Phúc (bìa phải) cùng các đồng đội trực tiếp theo dõi, đỡ và đón cháu bé chào đời trên đảo.
Chị Luyện có tiền sử bị bệnh hen phế quản, thời điểm sinh còn 1 tháng nữa mới đủ 9 tháng 10 ngày, nhưng bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tư vấn, hướng dẫn cho nhân viên y tế của Bệnh xá đảo Song Tử Tây thực hiện ca sinh nở thành công.
Mẹ của bé Vi Sa cho biết, thời gian mang thai chị thường xuyên được các bác sĩ ở bệnh xá động viên, khám định kỳ, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí để bồi bổ, chăm sóc thai nhi. Anh Đoàn Duy Kiệt xúc động chia sẻ, tên con gái Đoàn Phúc Vi Sa được ghép từ tên bác sĩ và quần đảo Trường Sa - nơi con anh chào đời.
Trước đó, ngày 16/5/2009, kíp công tác của Bệnh viện 108 đã thực hiện thành công ca đỡ đẻ trên đảo Song Tử Tây. Sản phụ khi đó là chị Trương Thị Liền (32 tuổi), có chồng là Hồ Dương (35 tuổi) cùng sinh sống trên đảo.
Theo QĐND