Bức ảnh chụp Công chúa Sheikha Latifa bint Mohammed Al Maktoum ở một trung tâm thương mại Dubai cùng hai người phụ nữ khác được đăng trên hai tài khoản Instagram công khai hôm nay. Bức ảnh lập tức lan truyền khắp các mạng xã hội và được nhiều tờ báo dẫn lại, đánh dấu lần đầu cô xuất hiện trước công chúng kể từ khi BBC Panorama đăng video cô cầu cứu hồi tháng hai.
Theo một số tờ báo địa phương, bức ảnh này dường như được chụp tại trung tâm mua sắm ở Dubai vào thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát vì trên bàn có xuất hiện những chiếc khẩu trang.
Công chúa Sheikha Latifa (giữa) tại trung tâm thương mại ở Dubai. Ảnh: Sky News.
David Haigh, người đồng sáng lập chiến dịch "Trả tự do cho Latifa", cho biết ông không thể xác nhận bức ảnh, nhưng nói thêm đã đạt được "một số tiến bộ" trong nỗ lực đòi tự do cho Công chúa Dubai.
"Chúng tôi không có ý định bình luận thêm trong thời điểm này. Một tuyên bố cụ thể sẽ được đưa ra vào thời điểm thích hợp", Haigh nói.
Công chúa Latifa, 35 tuổi, là một trong khoảng 30 người con của Tiểu vương Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 71 tuổi, người đồng thời là Thủ tướng kiêm Phó tổng thống UAE. Năm 2018, Latifa từng tìm cách trốn khỏi Dubai, nhưng bị cha bắt lại trên một con tàu ngoài khơi Ấn Độ.
BBC Panorama hôm 16/2 công bố video cho thấy công chúa Latifa thầm thì cầu cứu trong những video cô bí mật quay từ phòng tắm, thông qua một chiếc điện thoại được tuồn vào trong "nhà tù nhung" ở Dubai. Latifa quay video trong phòng tắm vì đây là nơi duy nhất trong biệt thự cô có thể khóa cửa.
"Tôi là con tin. Biệt thự này đã bị chuyển thành nhà tù. Tất cả các cửa sổ đều bị đóng chặt. Tôi không thể mở bất kỳ cánh cửa nào. Tôi đã ở một mình, bị biệt giam. Không được trợ giúp y tế, không xét xử, không bị buộc tội, không có gì hết", công chúa Latifa nói trong một video.
Công chúa Dubai cho biết trong video rằng mỗi ngày cô đều sống trong lo lắng về sự an toàn bản thân, trong khi cảnh sát canh giữ còn đe dọa cô "không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa".
Hoàng gia Dubai hồi tháng hai tuyên bố video trên và việc các phương tiện truyền thông đưa tin về cô đã "không phản ánh đúng thực tế". Hoàng gia Dubai khẳng định Latifa đang "được chăm sóc tại nhà".
Ngọc Ánh (Theo Independent)