Khi bé 9 tháng tuổi, bà nội bé mắng oan tôi, tôi đã tức tưởi khóc vì bao điều tốt đẹp tôi làm cho mẹ đều không được ghi nhận suốt bao năm ở chung nhà. Thật bất ngờ, bé cứ nhìn tôi chăm chăm rồi nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho tôi, hôn tôi và ôm tôi thật chặt. Tôi hiểu lúc đó bé muốn nói với tôi rằng "Mẹ à, sao mẹ khóc thế, mẹ nín đi chứ, mẹ khóc là con buồn lắm đó!". Tôi cảm thấy được an ủi hơn rất nhiều trước đôi mắt trong veo đầy thắc mắc của con, gương mặt ngây thơ thánh thiện và hành động cực kỳ tình cảm của con.
Đến lúc bé tròn một tuổi, ông ngoại bé than thở bị đau bụng, lập tức bé chạy đến bên tủ hay đựng dầu của ông bà ngoại, lấy dầu, đưa tôi nhìn ý muốn nói mẹ mở nắp chai dầu. Tôi mở nắp và bé lấy chai dầu, đổ dầu ra tay, thoa lên bụng của ông ngoại, ai cũng ngạc nhiên trước hành động của bé. Thì ra bé rất hay để ý đồ dùng quen thuộc để chỗ nào, khi nào cần dùng đến. Bé thoa dầu xong, ôm ông ngoại rồi hôn. Tôi hỏi: "Con hôn cho ông đỡ đau à?". Vì bé mới chỉ bập bẹ tập nói nên nói chưa rõ, bé gật đầu. Cả nhà hạnh phúc vỗ tay, khen bé. Tôi giả đò nói mình đau chân, vậy là bé lại hôn mẹ rồi lật đật chạy lấy dầu, thoa vào chân tôi…
Khi bé nói rõ lời rồi, cả nhà ăn một món gì đó mà thiếu một thành viên quen thuộc, ví dụ như bố, bé nhắc "Để dành cho bố với chớ!". Thấy ai bị đau phải băng bó, thoa thuốc, bé đều quan tâm hỏi han người đó bị làm sao, khám bác sĩ, uống thuốc, chích kim chưa; ôm người đó xuýt xoa, hôn hít, nựng nịu.
Hai dì ruột của bé ở xa, thỉnh thoảng mới có dịp về nhà. Lâu lâu không thấy hai dì diện thoại nói chuyện là bé nhắc bố mẹ gọi điện để bé líu lo trò chuyện. Hai dì mà về là bé mừng rỡ chạy đến ôm hôn thắm thiết. Hai dì đi, bé quyến luyến ôm không rời, mọi người phải nịnh đủ thứ bé mới chịu buông.
Muốn làm gì đó, bé hỏi ý kiến người thân như "mẹ ơi, con cho búp bê uống sữa nha?". Bố mẹ không cho là bé năn nỉ, nịnh bố mẹ bằng cách ôm hôn nói thương bố mẹ nhiều nhất. Là một bé có cá tính mạnh, biết cả nhà đều yêu thương mình nên bé cũng bướng khủng khiếp. Bố mẹ có lúc đành lấy roi ra dọa, vậy là bé sợ và khóc, nói "Bố mẹ đừng đánh con mà, con chừa rồi!". Bố mẹ bảo bé phải xin lỗi, hứa không tái phạm, sau đó thế nào bé cũng tìm cách làm lành với bố mẹ.
Bé đi học thì các cô giáo khen ngoan hiền. Vừa đến lớp bé ạ, chào, thưa từng cô; sau đó tạm biệt bố mẹ, thưa bố mẹ bé vào lớp. Chơi xong đồ chơi bé tự biết xếp, cất đồ chơi ở nơi quy định. Về đến nhà gặp ai bé cũng thưa là bé mới đi học về dù đó là người lạ khiến ai cũng khen bố mẹ biết dạy con.
Thấy ai làm gì, bé cũng đòi làm theo. Có lúc bé nói như người lớn: "Để con giúp mẹ cho mẹ đỡ mệt!".
Dạo này, tôi phải đi tập huấn nhiều, kéo dài đến hai tháng rưỡi. Hằng ngày, bé bắt bố gọi điện để được nói chuyện với mẹ. Bé dặn đủ thứ: "Mẹ đi nhanh rồi về với con nha. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Chúc mẹ ngủ ngon!". Mỗi tuần, tôi chỉ có mặt ở nhà vào ngày Chủ nhật. Bé rất sợ mẹ đi nên quấn quít hỏi đủ chuyện, kể đủ thứ chuyện, mách lại ai mắng bé. Về nhà, nhưng tôi vẫn phải học và làm nhiều công việc khác nên áp lực kinh khủng. Bé hay hỏi "Sao con thấy mẹ buồn buồn vậy?". Bé hay rủ tôi nằm ôm bé: "Mẹ mà không ôm con ngủ là con buồn, con khóc đó!". Tôi đành gác công việc qua một bên, ôm và chơi với con để bé đỡ tủi thân.
Cuộc sống có nhiều chuyện không như ý nhưng chỉ cần ôm hôn con, được con ôm hôn, hỏi han là tôi thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Một bờ vai bé nhỏ nhưng mang lại sức mạnh tinh thần lớn lao, nhất là một bờ vai biết lắng nghe, chia sẻ, quan tâm cả những thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt người thân.
Chúng tôi mong bé sẽ trở thành một người con hiếu thảo, kính trên nhường dưới, sống có ích với gia đình, xã hội. Tôi tin rằng với sự yêu thương, may mắn khi có đầy đủ thành viên trong gia đình, sự nghiêm khắc trong việc dạy dỗ, uốn nắn của người thân, cộng với việc bé rất ý tứ, tinh tế, bé sẽ được học những điều tốt đẹp nhất để trở thành một công dân phát triển toàn diện.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Phạm Thị Trang