Buổi công bố diễn ra hôm 5/5 trong sự kiện Be Witness (Hãy là nhân chứng), tại Mexico City, Mexico. Chương trình do Jaime Maussan, người dẫn chương trình Tercer Milenio (chuyên thảo luận về vật thể bay không xác định UFO), dẫn dắt.
Theo IB Times, hình ảnh do nhà địa chất học Bernard A Ray ghi lại bằng cuộn phim Kodachrome, cho thấy đây là thi thể người ngoài hành tinh ở bang New Mexico, Mỹ. Năm 1947, vụ va chạm máy bay ở Roswell đã kéo theo nhiều nghi ngờ về sự can thiệp của người ngoài hành tinh trên Trái Đất.
Hình ảnh được đặt bên trong một chiếc hộp cùng với ảnh của ca sĩ Bing Crosby, diễn viên Clarke Gable và Dwight Eisenhower trước khi nhậm chức Tổng thống Mỹ. Các chuyên gia phát hiện chiếc hộp trong một căn nhà ở Sedona, bang Arizona và xác nhận tính xác thực của chúng trong 5 năm.
Maussan, một chuyên gia về UFO người Mexico, nhận định đây là bằng chứng không thể phủ nhận về sự hiện diện của người ngoài hành tinh trong thực tế. "Những hình ảnh này cho con người thấy rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, việc người ngoài hành tinh ghé thăm Trái Đất là có thật", Maussan nói, nhấn mạnh kỹ thuật phác họa hình ảnh chưa tồn tại vào thời điểm đó.
Tuy nhiên, tính xác thực đang là chủ đề gây tranh luận. "Phân tích cơ thể hoặc sinh vật trong hình ảnh này cho thấy đây không phải xác ướp, không phải con người, không phải động vật có vú hay một mô hình, những thứ vốn yêu cầu hiểu biết rõ về giải phẫu so sánh giữa các loài khác nhau", nhà nghiên cứu hàng đầu của Mỹ Richard Dolan nói.
Trong khi đó nhà du hành Edgar Mitchell, người thứ 6 đặt chân lên Mặt Trăng, cho rằng đây là hình ảnh thực và không giả mạo.
Anh Hoàng