![]() |
Di ảnh em Hồ Phi Hiền. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Theo ông Trọng, sau khi bà Quang báo cáo em Hiền lấy trộm tiền, do em này chưa đủ tuổi nên công an đã mời gia đình tới chứng kiến.
"Công an cho biết, Hiền thừa nhận lấy trộm 58.000 đồng. Do Hiền nhiều lần trộm cắp nên công an xã đã tiếp tục mời em lên lấy lời khai, nhưng chiều hôm sau Hiền đã tự tử. Công an xã đã thiếu sót khi chưa thông báo những vụ việc trước đó với trường để răn dạy em", Chủ tịch xã Ea Bar nói.
Ông Trọng cho biết, sau khi em học sinh lớp 6 này tự tử, đại diện Hội Bảo vệ bà mẹ trẻ em và công an xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Do công an xã chưa làm báo cáo nên UBND xã chưa xử lý những công an viên tham gia buổi hỏi cung em Hiền. "Do vậy, xã cũng chưa có báo cáo gửi UBND huyện", ông Chủ tịch xã phân trần.
Trao đổi với VnExpress, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk Mai Hoa Niê KDăm cho biết, bà vừa nhận được thông tin và đang yêu cầu UBND huyện gửi báo cáo về vụ việc. "Nếu đúng công an làm như vậy thì sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật", bà Phó chủ tịch nói.
Cô giáo chủ nhiệm của Hiền cho biết, tuy kết quả học tập chỉ đạt mức trung bình khá nhưng Hiền là học sinh hiền lành.
Trước đó, ngày 2/11, trong khi chờ đến lượt sát lúa, Hiền sang nhà bà Quang bên cạnh xem trò chơi điện tử. Thấy không có ai trông quán, Hiền lấy nắm tiền xu trong rổ bỏ vào túi nhưng lại bị người hàng xóm phát hiện. Hiền được mời lên công an xã làm bản tường trình.
Cậu học sinh này khai nhận lấy 47.000 đồng tiền xu và được mẹ bảo lãnh cho về nhà. Cho rằng Hiền khai nhận thiếu trung thực, công an xã Ea Bar yêu cầu chiều hôm sau tiếp tục đến lấy lời khai.
Khi Hiền được mẹ đưa sang nhà bà Quang xin lỗi, bà chủ quán trò chơi điện tử cũng nói Hiền khai báo thiếu trung thực và dọa sẽ tố cáo với công an huyện việc trước đây bà bị mất 2,4 triệu đồng. Về nhà, cậu học trò này vẫn một mực khẳng định chỉ lấy 47.000 đồng.
Chiều 3/11, khi chuẩn bị đưa con lên công an xã làm việc, mẹ Hiền phát hiện con trai uống thuốc diệt cỏ tự tử. Cậu bé này để lại bức thư cho gia đình, với nội dung xin lỗi vì đã làm phụ lòng bố, mẹ.
Tiến Dũng
Bạn đọc lên tiếng:
Người gửi: Phan Thanh Lộc
Tôi thật bất bình việc cử xử của người lớn trong vụ việc này. Câu chuyện chỉ nên dừng lại gia đình lối xóm. Tường trình giữ người, mời lên công an một cháu bé học lớp 6 là quá mức.
Người gửi: Nguyen Huu Quan
Khi một đứa bé chưa đủ hiểu biết và nhận thức được hết những kết quả mình làm, thì những con người quanh bé Hiền đã vội kết luận một cách thiếu suy luận. Họ đã không dành cho bé Hiền một tình yêu và một sự thông cảm rõ ràng.
Tôi đề nghị cần phải kiểm điểm rõ ràng đối với những người đã gián tiếp dẫn đến cái chết của bé Hiền. Không biết bây giờ họ có ân hận về những hành động của mình hay không?
Người gửi: Đặng Quế Sơn
Cần phải suy nghĩ lại về cách hành xử của người lớn chúng ta. Bản thân tôi cũng thấy mình sai rất nhiều. Qua vụ việc này, người lớn phải bình tĩnh hơn nữa để tránh làm các cháu bị tổn thương...