Người gửi: thanh Bình,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Chút ý kiến với phim dola trắng
Cuộc sống vật chất đầy đủ thì cần gì phải có những con sâu làm rầu nồi canh như thế. Xem trên phim cứ thấy tội nghiệp cho các anh công an ở nơi tôi ở quá. Thấy như thế mới biết phim phải phản ánh hơi thở của cuộc sống.
Còn một điều nữa là không chỉ Dollars trắng mà nhiều phim của ta hay mắc phải là khi quay những cảnh ăn uống bàn ăn thì bày ê hề thức ăn ngon, nhưng diễn viên cứ ăn cho có hoặc gần như không ăn gì cả, cứ cầm đũa lên rồi lại bỏ xuống, sang cảnh. Đâu cần phải tiết kiệm như thế mà không chú ý đến hiệu quả phim. Nếu theo tôi hiểu người VN tuy nghèo nhưng về khoản ăn uống họ rất rộng rãi. Chúng ta không thấy các quán ăn nhà hàng cứ mọc lên như nấm mà lúc nào cũng đông khách hay sao?