Việc kiểm tra đột xuất tài chính tại Công an phường Bến Thành được Tổ công tác, do Chánh thanh tra Công an thành phố Đỗ Việt Dũng dẫn đầu, tiến hành ngày 8/10. Kết quả cho thấy tại quỹ còn hơn 110 triệu đồng tiền mặt. Thủ quỹ Đinh Thị Tuyết cho rằng trong đó có hơn 10 tháng lương của Trưởng công an phường - thiếu tá Lưu Văn Ớt - chưa lĩnh. Kiểm tra tủ hồ sơ, tổ công tác phát hiện có rất nhiều chứng từ thu chi "hụi chết" (khoản thu hằng tháng từ các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn) từ năm 1993 đến nay, tổng số tiền có thể lên tới nhiều tỷ đồng. Căn cứ chữ ký thể hiện trên chứng từ, việc thu chi "hụi chết" có thể liên quan tới toàn bộ Ban chỉ huy Công an phường Bến Thành và ít nhất 12 sĩ quan khu vực. Trong đó trách nhiệm chính thuộc về Trưởng công an phường.
Thống kê sơ bộ hai cuốn sổ thu chi cho thấy từ tháng 6/2001 đến 7/2003, Công an phường Bến Thành đã thu hơn 700 triệu đồng. Trong đó chỉ có một số ít là khoản thu hợp pháp từ các nguồn hỗ trợ công tác, số còn lại là tiền "hụi chết". Theo một số cán bộ chiến sĩ, công an phường Bến Thành, hai cuốn sổ trên chỉ thể hiện một phần nhỏ những khoản thu kiểu này. Trong sổ chỉ ghi tiền do 12 cảnh sát khu vực thu và nộp. Việc thu chi của 6 cảnh sát khu vực khác là người thân tín của ông Ớt thì không được thể hiện. Những người này được phân công thu tại những khu vực kinh doanh sầm uất, có nhiều doanh nghiệp lớn nên họ có sổ thu riêng và do ông Ớt trực tiếp ghi.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Lưu Văn Ớt là người đã "bật đèn xanh" trong việc thu "hụi chết", và chỉ đạo thủ quỹ Đinh Thị Tuyết quản lý thu chi theo lệnh của mình. Ngoài việc trích một khoản hỗ trợ tiền ăn trưa cho cán bộ, chiến sĩ; phần còn lại được sử dụng ra sao chỉ có ông Ớt và bà Tuyết biết.
Tiền mà các nhà hàng, khách sạn, quán cơm, doanh nghiệp..., đóng trên địa bàn phải nộp được Công an phường Bến Thành căn cứ vào khả năng tài chính và quy mô từng đơn vị. Theo đó, thấp nhất là 0,5 triệu đồng/tháng, và nhiều là 4 triệu đồng/tháng. Đều đặn 2 năm nay, hằng tháng khách sạn Hải Vân Nam đóng 0,5 triệu đồng; Công ty Thương mại Hoàn Thành 1 triệu đồng; nhà hàng Đêm Sài Gòn 2 triệu đồng; khách sạn New World 4 triệu đồng. Cảnh sát khu vực sau khi thu tiền về nộp quỹ, sẽ được ông Ớt thưởng hoa hồng 10%.
Hầu hết các doanh nghiệp đều tự nguyện nộp tiền để khỏi bị gây khó dễ trong làm ăn, hoặc để công an phường tích cực có mặt giải quyết những vụ lộn xộn xảy ra tại điểm kinh doanh của mình. Với những cơ sở "không biết điều", hậu quả trước tiên là sẽ bị công an khu vực kiểm tra liên tục. Chẳng hạn khách sạn Sài Gòn Pink, trong 2 tháng bị kiểm tra 3 lần khiến việc làm ăn bị ảnh hưởng; hay siêu thị Nhật Nam vì chậm nộp tiền nên suýt bị "làm phiền"...
Hiện, tất cả những hồ sơ trên đã được Thanh tra Công an thành phố niêm phong và thu giữ. Bước đầu có thể nhận định, việc thu tiền "hụi chết" tại Công an phường Bến Thành diễn ra liên tục, có hệ thống trong thời gian dài. Nhiều khả năng đây là "chủ trương" của Ban chỉ huy Công an phường, dù Bộ Công an và Công an thành phố đã có chỉ thị nghiêm cấm. Cuộc thanh tra dự kiến kéo dài hơn 1 tháng, sau đó sẽ báo cáo Công an TP HCM ra quyết định xử lý.
(Theo Pháp Luật TP HCM)