Băng Tài “lệch” chuyên trấn tiền của tài xế taxi, gái mại dâm, nhà hàng ở khu vực đường Thi Sách, Đông Du... Theo đơn tố cáo của anh Q., tài xế đậu xe ở đường Thi Sách, tháng 8/2001, Tí “điệu”, một tài khác ở khu vực này, nhặt được một máy tính xách tay hiệu Compaq, đã đưa cho Tài “lệch” cất giữ. Tài đã nộp lại cho anh Thuận, trực ban hình sự Công an phường Bến Nghé. Sau đó, anh Thuận này đã gọi Tí tới doạ bắt giam nếu không chi cho anh 1 triệu đồng. Tiếp đó, anh công an này đã bán lại chiếc Compaq cho anh Q...
Ngoài ra, Tí “điệu” cũng có đơn tường thuật chi tiết việc chính anh Thuận đã nhiều lần mượn xe của Tí đi thăm đám đàn anh giang hồ đang bị tạm giam như Tài “ba đô”, Lâm “sát thủ”, Út “nhăn”... ở trại cải tạo.
Sang “ghẻ”, kẻ đã tới Phòng Cảnh sát hình sự thành phố đầu thú tối 21/5, cũng khai mối quan hệ của mình với một số cán bộ công an phường Bến Nghé: “Tôi biết anh Thuận từ năm 2000. Có lần tôi đi mừng sinh nhật anh Thuận tại nhà hàng ở rìa Thảo Cầm Viên...”. Sang còn có quan hệ khá thân thiết với anh Thục, Phó công an phường. Hắn chuyên lấy thức ăn thừa ở nhà hàng Vườn Phố, góc đường Nguyễn Du – Nam Kỳ Khởi Nghĩa đưa về nuôi cá trong trang trại của anh Thục ở Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Các thông tin trên đang được cơ quan chức năng xác minh, kiểm tra. Nó cho thấy cán bộ công an phường Bến Nghé biết khá rõ đám côn đồ chuyên bảo kê địa phương, nhưng vẫn để mặc cho băng nhóm này hoành hành suốt từ cuối năm 1999 đến khi lực lượng hình sự Bộ Công an vào cuộc ngày 21/5.
(Theo Thanh Niên)