Hàng trăm người dân ở những vùng quê nghèo đã nộp mỗi người vài chục triệu đồng cho Đông với hy vọng được ra nước ngoài bán sức lao động. Tuy nhiên ông giám đốc đã ôm tiền bỏ trốn vào TP HCM và tiếp tục lừa đảo.
Tại đây, đầu năm 2002, Đông đóng vai là một cán bộ nhà nước thực hiện các dự án lớn tầm quốc gia, tới kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước hùn vốn đầu tư. Để tạo niềm tin cho đối tác, Đông thường chìa những tấm ảnh chụp chung với một số vị lãnh đạo để tăng thêm uy tín. Với chiêu thức này, Đông đã dụ được một số doanh nghiệp đưa trước 3 tỷ đồng. Tổng số tiền mà các đối tượng trong vụ án này lừa đảo được lên đến trên 8 tỷ đồng.
(Theo Thanh Niên)