![]() |
Mặt trước của "trường gà". Ảnh: Tuổi Trẻ |
Chuyên án được bắt đầu với việc một người nông dân tới gặp trung tá Trần Văn Chấp (Trưởng công an phường Phú Hữu, quận 9, TP HCM) phản ảnh nhà 1025A Nguyễn Duy Trinh tổ chức “trường gà” cá độ ăn tiền quy mô lớn, do ông Nguyễn Hoàng Sơn (thiếu tá, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ Công an thành phố) trực tiếp tổ chức.
Đầu năm 2006, công an phường Hữu Phú vào kiểm tra đột xuất nhưng các con bạc đã nhanh chóng trốn thoát. Hiện trường chỉ còn lại vài con gà chạy táo tác. Một lần khác, công an phường tới chỉ phát hiện tại đây đang nuôi gần 20 con gà đá. Khi được hỏi tại sao nuôi nhiều vậy, ông Sơn đủng đỉnh trả lời: “Nuôi đá chơi”.
Vụ việc được chuyển lên cấp cao hơn. Cơ quan điều tra Công an quận 9 vào cuộc điều tra, xác định đây là tụ điểm cá độ quy mô lớn, tập trung các con bạc có “máu mặt” thuộc hàng đại gia, chủ các đoàn xe vận tải, chủ tiệm vàng, chủ gara, kinh doanh địa ốc... Trong số đó có một số cán bộ thuộc ngành công an và các ngành khác là “chiến hữu” của ông Sơn cũng thường xuyên góp mặt.
Địa điểm 1025A Nguyễn Duy Trinh rộng khoảng 1.500 m2, sắp xếp, phân chia thành nhiều khu vực - chỗ chuyên đá gà, chỗ cho con bạc nghỉ ngơi, ăn nhậu... Đặc biệt, xung quanh ngôi nhà là một bức tường rào kín bưng, cao lên đến 4 m.
Thượng tá Nguyễn Văn Thành (Trưởng công an quận 9) cho biết: “Công an quận đã tổ chức truy bắt mấy lần nhưng không được. Đầu tháng 6 chuyển hồ sơ lên Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố đề nghị hỗ trợ phá án”.
Công an TP HCM vào cuộc
Theo thông tin của trinh sát, trường gà của ông Sơn chỉ “mở cửa” vào thứ tư, thứ năm và thứ sáu hằng tuần. Mỗi ngày “ông chủ” Sơn tổ chức 6-7 độ cá cược cho các con bạc khác nhau. Chỉ có khách quen mới được vào bên trong. Từ 12h đến 17h, Sơn tổ chức đá gà, thu xâu 5-10%/trận. Mỗi trận, hai chủ gà cá độ 3-5 triệu đồng. Trong khi đó, dân chơi “hàng xáo” (dân cá độ bên ngoài “ăn theo” các con bạc chính) đặt cửa 20-80 triệu đồng/trận. Sơn chỉ thu tiền xâu hai chủ gà chính, không thu dân “hàng xáo”. Tính trung bình, mỗi ngày cảnh sát này hưởng khoảng 10 triệu đồng.
Trường gà của Sơn còn nuôi khoảng 50 con gà đá vào loại thiện chiến. Khách chơi có nhu cầu thuê với giá 500.000 đến 1 triệu đồng/con/trận. Có những hôm do không kịp về nhà thay đồ, Sơn đến thẳng “trường gà” với sắc phục cảnh sát giao thông để trực tiếp điều hành.
Do con bạc đến chơi đông, thiếu tá Sơn thuê 4 tay “biện” (trọng tài, ra kèo độ) ghi cá cược, tiền công 500.000 đồng/ngày. "Trường gà" có cả chục nhân viên bảo vệ cảnh giới cả vòng trong lẫn vòng ngoài, mỗi người 100.000 đồng/ngày.
16h30' ngày 19/5, trong lúc các con bạc đang mải mê sát phạt nhau, cảnh sát hình sự ập tới. Bị bất ngờ, cả trường gà chạy hỗn loạn. Một số lao ra con hẻm để thoát thân liền bị trinh sát quật ngã. Vài người nhảy ào xuống sông. Sau ba phát súng chỉ thiên, các con bạc mới ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh của lực lượng thi hành công vụ.
Tại hiện trường, các lực lượng công an bắt quả tang thiếu tá Sơn cùng gần 60 con bạc, 19 con gà chọi, gần 80 triệu đồng, 2.000 USD và 35 điện thoại di động, 29 xe máy, 2 ôtô.
Ngày 22/5, thượng tá Phạm Văn Thịnh (Trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP.HCM) cho biết đã cử cán bộ làm việc với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để nắm thêm về hành vi phạm tội của thiếu tá Sơn. Ngay sau khi cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án và bị can, phòng sẽ có văn bản đề nghị cơ quan công an cấp trên ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân của ông Sơn.
Trước mắt, ông Sơn bị đình chỉ công tác và đình chỉ sinh hoạt Đảng. Hiện cơ quan điều tra đã gia hạn tạm giữ 44 đối tượng liên quan, trong đó có thiếu tá Nguyễn Hoàng Sơn.
Cơ quan điều tra đang hoàn tất các thủ tục tố tụng với chuyên án này.
(Theo Tuổi Trẻ)