Người gửi: Nguyễn Thành Đạt
Mọi người ở những điểm nóng ấy đều biết mà công an khu vực, chính quyền phường xã không ai hay biết sao? Các anh nhân viên xe buýt biết mà tại sao không yêu cầu các cơ quan chức năng ra tay giúp đỡ để góp phần làm trong sạch xã hội?
Người gửi: Hữu
Tôi có em vợ hay đi tuyến xe buýt về phàn nàn biết nhẵn mặt bọn móc túi chuyên nghiệp chuyên ăn cắp điện thoại, móc tiền của sinh viên và hành khách tuyến Nhổn - Kim Mã mà không dám lên tiếng. Có sinh viên bị móc túi lên tiếng đã bị tên khác trong hội bọn chúng tát và ngang nhiên xuống xe trước khi đến bến. Bọn chúng đi ít nhất 2 người, nhiều tên còn đe doạ đâm kim tiêm có HIV nên không ai dám làm gì.
Đề nghị các cơ quan chức năng, cơ quan công an cần vào cuộc, không thể để tình trạng đó tiếp diễn. Phương tiện công cộng là thể hiện kỷ cương văn minh, dân trí của người dân, thể hiện sự văn minh của thủ đô, không thể để chuyện cướp ngày hoạt động ngang nhiên trong xã hội như thế được.
Người gửi: Phan Thế Hiển
Nạn móc túi, chôm chỉa đồ đạc của khách ở các bến xe, ga tàu, chợ... thực ra không phải bây giờ mà tôi đã được nghe và chứng kiến từ lâu. Nhưng phóng viên VnExpress đã dũng cảm tiếp cận và phản ánh, thật sự đáng hoan nghênh.
Việc phát hiện và bắt chúng không khó, hoặc là cử những người có nghiệp vụ chụp ảnh, ghi âm... thu thập dữ liệu. Khi có đầy đủ bằng chứng sẽ bắt. Tôi dám chắc, nếu được sự đồng ý của cơ quan chức năng phối hợp với đơn vị, sẽ có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ quân đội hăng hái đăng ký tham gia mà không cần thù lao. Ngay bản thân tôi cũng sẵn sàng tham gia nếu có chủ trương đó.
Ở các "điểm nóng" nên lắp đặt các phương tiện truyền thanh nhắc nhở mọi người luôn cảnh giác. Mong tệ nạn trên sẽ sớm được loại trừ để mang lại bình yên cho hành khách.