Trong thời gian yêu xa, một lần em từ chỗ tôi về bằng máy bay, ngay khi xuống sân bay em đã liên lạc với người khác và để người ấy gọi bằng vợ. Tôi biết được vì vô tình vào mạng chat của em. Rồi một lần giận hờn nhau, em đã cho người khác cơ hội tán tỉnh và đồng ý về quê người ấy ra mắt. Tôi níu kéo, em không về quê họ nữa nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với hai người đó và nói yêu tôi.
Rồi có lần em giận hờn tôi nên đồng ý cho người khác đưa đón và ôm ấp nhau ngay ngoài đường. Tôi biết được là do em cho xem ảnh. Sau tất cả tôi vẫn yêu thương em. Giờ cà hai thống nhất đi cùng nhau thì tôi lại quá ghen, không còn tin tưởng sự chung thủy của em. Em đã xin nghỉ việc để theo tôi trong thời gian tới. Tôi nói thật lòng mình, rằng còn yêu nhưng chẳng thể tin tưởng em. Em giận và chặn tất cả. Tôi hành động vậy có quá tàn nhẫn với em không? Tôi đã làm mất cơ hội để em quen người khác. Nếu ở với nhau tôi rất sợ khi nghĩ lại những lần em nhắn tin và hẹn hò với người khác, còn bỏ sẽ tội cho em quá. Tôi phải làm sao?
Thịnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.