Năm nay con đã 23 rồi, là tuổi đủ để con người ta trở nên trưởng thành. Vất vả, khó khăn hay mồ hôi, nước mắt dường như không có trong cuộc sống của con thay vào đó luôn là sự vô tư, vui vẻ. Thế nên con vẫn luôn muốn là một đứa trẻ.
Rồi có một ngày, con thấy tóc bố mẹ thêm bạc, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn con mới biết con đã bỏ lỡ điều gì và con muốn mình trưởng thành hơn. Anh trai có lần kể mẹ đã hai lần học tiếng nước ngoài để đi xuất khẩu lao động kiếm thêm thu nhập. Lần đầu là anh còn nhỏ, lần sau do con hay ốm nên cả hai lần đến khi sắp đi mẹ đều ở lại. Rồi có lần con tìm thấy tấm ảnh mười mấy năm trước của bố con có hỏi sao nhìn bố lại già hơn so với bây giờ. Bố chỉ cười và không nói gì cả.
Giờ đây thì con đã hiểu nhưng con biết chỉ khi con trở thành một người mẹ con mới có thể hiểu hết những gì bố mẹ làm cho con: "Nuôi con mới biết sự tình - Thầm thương cha mẹ nuôi mình khi xưa".
Lại một năm nữa đến, con vui vì mình trưởng thành hơn nhưng con cũng buồn khi bố mẹ thêm một tuổi, bố mẹ lại yếu hơn. Năm mới đến, con muốn gửi đến bố mẹ lời chúc mạnh khỏe, mãi bên chúng con. Con biết bố mẹ kỳ vọng nhiều vào con nên học tập thật tốt là món quà con muốn gửi đến bố mẹ trong năm nay. Con yêu bố mẹ nhiều.
Cuộc thi "Lời chúc vàng đầu năm" do báo điện tử VnExpress phối hợp với Nhãn hàng Ensure Gold Acti M2 - Công ty Abbott Mỹ tổ chức. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/1 đến 9/2 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả có thể gửi lời chúc Tết ý nghĩa cho cha mẹ, gia đình, bạn bè tại đây. |
Nguyễn Thị Kim Nhung