Tôi 30 tuổi, quen bạn gái kém 7 tuổi được khoảng sáu tháng, tuy nhiên mới hẹn hò gần đây được tháng rưỡi. Tôi cảm nhận bạn gái có dành tình cảm cho mình, cả hai đã nói chuyện, chia sẻ về kế hoạch trong tương lai. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến gần đây, cô ấy cố tình tạo khoảng cách với tôi. Tôi hỏi thì câu chuyện rắc rói thế này.
Cách đây sáu tháng, bạn gái tôi có người yêu và một người đến bên, là chỗ dựa cho cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy bảo đã dừng lại vì một thời gian ngắn cảm thấy không hợp và gia đình ngăn cản nên mới có chuyện quen với tôi. Tuy nhiên, bạn nam kia không muốn và vẫn kiên trì liên lạc dù cô ấy bảo đã chặn hết tất cả liên lạc.
Theo tôi biết, cả hai vẫn học thêm chung, bạn nam kia đang tác động mạnh mẽ vì gặp một tuần học ba lần. Cô ấy bảo cảm thấy bị rối với cảm xúc hiện tại. Tôi đoán cô ấy vẫn còn tình cảm với bạn kia nên khi quen tôi vào thời điểm này, cảm thấy sai trái. Gần đây cô ấy nói muốn kết thúc với tôi vì cảm thấy bị rối, rất mệt mỏi.
Tôi nên làm gì đây? Thật sự tôi nhận được sự ủng hộ từ gia đình cô ấy. Nếu tôi đợi một thời gian nữa, liệu có được không? Thật sự tôi rất rối, vì nguyên nhân dừng lại không phải là do mình. Hy vọng tôi nhận được lời giải đáp.
Nhật Anh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc