![]() |
Ảnh: Ananova. |
Hằng ngày, con vịt mang tên Bengbeng (có nghĩa là ngốc nghếch), đi theo người chủ của nó là Du Xinai ở thành phố Tân Hương, đến một khu chợ địa phương để mua rau. Nó quàng một chiếc khăn đỏ và đi đôi giày đỏ.
"Mỗi ngày mọi người đến yêu cầu nó hát, nhảy múa và đếm", Du cho biết. "Nếu bạn bảo nó hát, nó sẽ quạc quạc theo giai điệu trong khi lắc lư đầu và thân mình. Nó rất thích thú làm như vậy".
"Nếu bạn giơ lên một ngón tay, nó sẽ quạc một tiếng, 2 ngón thì quạc 2 tiếng, cứ như vậy", Du nói thêm.
Theo Du, Bengbeng là một công dân tốt, luôn tuân theo tín hiệu đèn giao thông. "Nếu nó thấy tôi chờ đèn đỏ, nó cũng dừng lại và yên lặng chờ cho đến khi đèn chuyển màu".
M.T. (theo Ananova)