Album Đôi chân trần - phát hành hôm 13/10 tại TP HCM - là đĩa nhạc riêng đầu tay của Y Garia. Album tập hợp những ca khúc từng được cha anh - NSND Y Moan - thể hiện, kỷ niệm chín năm ngày ông mất. Y Garia kể với ca khúc chủ đề album, anh mất 100 lần thu mới thành công.
Con trai Y Moan hát 'Đôi chân trần' (sáng tác: Y'Phôn Ksor) ở TP HCM. Video: Mai Nhật.
"Mỗi lần vào phòng thu, ban nhạc bắt đầu chơi, tiếng sáo cất lên, giọng tôi nghẹn lại vì nhớ cha. Cũng như bài Giấc mơ Chapi, mỗi lần đi hát, được yêu cầu, tôi không dám thể hiện vì cảm thấy day dứt trong người", Y Moan kể.
Khi NSND Y Moan mất năm 2010 vì ung thư dạ dày, Y Garia gặp cú sốc lớn. Ca sĩ mất phương hướng một thời gian dài. Lúc đó, anh còn là giọng trẻ đến từ Tây Nguyên, theo đuổi dòng nhạc Rock. Thành tích duy nhất anh có khi ấy là giải thưởng Bài hát Việt năm 2005 với ca khúc 12 giờ (Nguyễn Duy Hùng). Năm 2013, Y Garia cùng nhạc sĩ Lê Chí Hiếu thực hiện một album chung, tuy nhiên đĩa nhạc chưa gây nhiều tiếng vang. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Quảng Tây (Trung Quốc), anh về giảng dạy tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội TP HCM.
Y Garia từng coi sự nghiệp của NSND Y Moan là tấm gương phấn đấu trong nghề và luôn muốn thành công như cha. Hiện tại, anh bằng lòng với nghề dạy, thỉnh thoảng đi hát cho đỡ nhớ nghề. Y Garia cho biết vị trí thầy giáo kiêm cán bộ quản lý khiến anh không đủ thời gian đầu tư vào các sản phẩm âm nhạc, từ đó mất cơ hội nổi tiếng. Mỗi lần đi công tác theo đoàn đến các tỉnh, vùng sâu vùng xa, anh mất hàng tháng để hoàn thành nhiệm vụ. Những lần dựng vở phục vụ đơn vị cũng khiến anh hao tổn thời gian lẫn tâm sức. Chẳng hạn, có lần diễn vở nhạc kịch Đất nước đứng lên của cố nhạc sĩ An Thuyên, anh vào vai anh hùng Núp, mất vài tháng đến nửa năm để tập luyện. "Đời ca hát của tôi trầm nhiều hơn thăng cũng vì vậy", anh kể.

Con trai Y Moan trong album mới. Ảnh: HS.
Album mới của Y Garia tập hợp 10 ca khúc như Ly cà phê Ban Mê (Nguyễn Cường), Lời ru nữ thần mặt trời (Y Phôn K'sor), Đôi chân trần (Y'Phôn Ksor), Giấc mơ Chapi (Trần Tiến)... Anh chọn cách phối khí mang hơi hướng Rock để làm mới các ca khúc. Anh kể thuở bé, anh từng bị mẹ phản đối theo nghề hát vì cha thường xuyên vắng nhà lưu diễn, kể cả dịp Tết. Ngược lại, cha là người tích cực cổ vũ anh đi học hát. Ông khuyên anh chọn dòng nhạc metal rock như Scorpions, Metallica... Đến nay, Rock vẫn là thể loại chính anh theo đuổi vì ghi nhớ lời khuyên của cha.
Sắp tới, Y Garia tổ chức mini show tại TP HCM để giới thiệu album. Anh cũng thực hiện một đêm nhạc tưởng nhớ NSND Y Moan tại quê nhà Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk).

Cố NSND Y Moan. Ảnh: Sol Vàng.
Y Moan tên đầy đủ là Y Moan Ênuôl, sinh năm 1957. Ông đi hát từ năm 18 tuổi theo đoàn văn công ở Đăk Lăk. Năm 1976, ông đoạt huy chương vàng tại hội diễn ca múa nhạc toàn quốc. Ông thành công với các sáng tác của Trần Tiến, Nguyễn Cường, Y Phôn Ksơr, Mạnh Trí, Linh Nga, qua những ca khúc như Ơi M’Ðrắk, Ly cà phê Ban Mê, Anh muốn sống bên em trọn đời... Ông qua đời năm 2010 tại Buôn Mê Thuột. Con trai thứ của Y Moan - Y Garia - tên đầy đủ là Y Garia Ênuôl, tên thân mật là Ri. Anh tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội TP HCM.
Mai Nhật