Chakriwat, 40 tuổi, hôm 12/8 cùng anh trai Vacharaesorn Vivacharawongse thăm tỉnh Ayutthaya và hai anh em tiếp tục thăm bệnh viện Siriraj ở Bangkok hôm 13/8.
Chakriwat, hiện làm bác sĩ, cho biết từ lâu đã mong muốn về nước để bày tỏ lòng kính trọng với bà cố Srinagarindra, người đã truyền cảm hứng cho ông nghiên cứu y học với mục đích giúp đỡ người nghèo, theo truyền thông Thái Lan.
Chakriwat nói thêm rằng mong muốn trở thành bác sĩ xuất phát từ căn bệnh của bản thân. Khi nghiên cứu về tình trạng của mình để hiểu điều gì đang xảy ra với cơ thể, ông càng mong muốn được vào ngành y.
Thời niên thiếu, Chakriwat phát hiện một khối u ở cổ và sau đó được chẩn đoán mắc bệnh u sợi thần kinh. Quá trình điều trị suốt đời bao gồm nhiều cuộc phẫu thuật và xạ trị.

Vacharaesorn Vivacharawongse (phải) và Chakriwat Vivacharawongse tại bệnh viện Siriraj hôm 13/8. Ảnh: Bangkok Post
Chakriwat về nước vài ngày sau anh trai Vacharaesorn, 42 tuổi, người tuần trước đã tới thăm trung tâm chăm sóc trẻ em và chùa Wat Yannawa. Hoàng gia Thái Lan không đưa ra bình luận về hoạt động của họ.
Vacharaesorn và Chakriwat là con trai thứ hai và ba của Vua Maha cùng người vợ thứ hai Sujarinee Vivacharawongse.
Bà Sujarinee bị ông Maha cáo buộc ngoại tình và hai người đã ly dị vào năm 1996. Bà Sujarinee sau đó đưa 5 người con ra nước ngoài sinh sống, trong đó chỉ Công chúa Sirivannavari Nariratana, hiện 36 tuổi, được đón trở về.
Vua Maha, 71 tuổi, có 4 đời vợ và 7 người con. Ông chưa chỉ định người kế vị ngai vàng. Chỉ có ba người con của ông được phong tước hiệu là Công chúa Sirivannavari Nariratana, Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol và Hoàng tử Dipangkorn Rasmijoti, 18 tuổi (con của nhà vua với người vợ thứ ba). Cuối tháng 12/2022, Công chúa Bajrakitiyabha, 44 tuổi, đột quỵ và vẫn trong tình trạng hôn mê.
Ngọc Ánh (Theo Reuters/CNN)