Lúc cưới, ông bà ngoại cho xuất đất, còn chúng tôi tự xây nhà, nói chung cuộc sống vợ chồng hạnh phúc. Cách đây hai năm, vợ tôi chuyển ra buôn bán nên rất bận, vì vậy việc nhà cửa, con cái đều do tôi đảm đương. Dần dần tôi như người giúp việc cao cấp, đến tháng lại phải nộp hết lương cho vợ.
Tôi không vấn đề gì, có điều con trai riêng của vợ không biết làm gì, lên lớp 12 bị đuổi học, giờ chỉ ở nhà ngủ, chơi điện thoại, đến giờ thì ăn, tối đến đi chơi. Tôi góp ý, vợ bảo cho chơi thêm vài năm nữa rồi nó tự lo. Trong khi tôi nghĩ khác, đi làm đêm hôm đã mệt về lại một đống việc nhà, cháu cứ nằm, không giúp được bố việc gì. Tôi không thể nói trực tiếp vì ngại, nhưng cứ để trong bụng thì nó như quả bom nổ chậm. Xin các bạn chia sẻ cùng tôi.
Quốc Trường
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc