Cháu còn biết nấu ăn và có nhiều tài lẻ; có điều con tôi ít nói, rất trầm tính. Tôi ly hôn năm 22 tuổi, bao nhiêu tâm huyết đều dồn vào việc chăm sóc và dạy dỗ con. Tới hôm nay con nói: "Con xin lỗi mẹ, con không học khoa này nữa. Con đã làm tốn nhiều tiền của mẹ". Học phí của khoa con tôi đang theo học tầm 40 triệu đồng một năm.
Tôi rất sốc, không biết phải làm sao. Trước mặt con, tôi vẫn động viên rằng không học cái này thì học cái khác, miễn con thích là được. Con nghe tôi nói thế đã vui vẻ trở lại và yên tâm hơn. Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Từ khi nghe con nói vậy, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Xin cho tôi lời khuyên.
Thanh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc