From: Kevin Kely
Sent: Thursday, January 01, 2009 2:03 PM
Subject: Bùi không ngu chung voi anh trai là cách tot nhat
Bạn Bùi thân mến!
Nhưng quả đúng trời thương tôi, cháu không bị cuốn vào trò đó của tôi và giả bộ ngủ (sáng ra chỉ nói tôi một câu mà tôi không dám làm lại: hôm qua sao cậu ôm hôn cháu vậy?). Nếu không tôi chả biết sự việc gì sẽ xảy ra. Đó chỉ là những biểu hiện của tuổi mới lớn.
Qua câu chuyện của tôi, tôi muốn nói lên một điều. Lẽ ra lần đầu tiên anh trai bạn ôm hôn và muốn quan hệ với bạn thì bạn phải từ chối thẳng thừ, đằng này bạn lại đồng ý làm chuyện đó với anh trai mình. Đó là điều sai lầm lớn nhất của bạn. Việc làm đó khiến anh trai bạn lầm tưởng bạn cũng giống anh trai mình. Càng làm cho anh trai bạn thích thú hơn với bạn. Và tôi cũng thắc mắc là năm nay hai anh em bạn bao nhiêu tuổi rồi? Để xác định đó là việc tò mò của tuổi trẻ hay là thực sự anh bạn là gay thực sự.
Nếu hai anh em còn đôi mươi thì đó chỉ là cảm giác của tuổi trẻ thôi. Vì vậy bạn cũng đừng nên nói với ba mẹ chuyện đó. Mà hãy tìm cách để có thể ngủ riêng với anh trai mình và tránh ở nhà một mình cùng với anh trai. Nếu anh trai bạn cố tình làm chuyện đó với bạn một lần nữa thì bạn hãy kiên quyết lên, nếu có thể đánh một cái thật mạnh vào người anh trai bạn rồi bỏ đi.
Nếu hai anh em bạn đã lớn, và bạn xác định là mình không phải gay thì cách tốt nhất là bạn nói thẳng với anh trai mình là bạn không thích làm chuyện đó một lần nữa. Và khuyên anh trai bạn nên đi tìm đối tượng khác hoặc tìm chuyên gia tâm lý để chữa trị. Nếu anh bạn cứ khư khư ý định tiếp tục quan hệ với bạn thì bạn hãy nói thật với ba mẹ mình, để ba mẹ khuyên nhủ anh bạn.
Và bạn cũng lường trước khả năng là anh bạn sẽ thù bạn. Có thể anh bạn sẽ không làm gì bạn nữa nhưng khi bạn có bạn gái thì anh bạn sẽ phá đám, hoặc là anh bạn sẽ tự tử như bạn nói (nếu tình huống này xảy ra thì bạn cũng nên chấp nhận thôi) chứ không thì cả hai anh em và cả ba mẹ bạn sẽ đau khổ suốt quãng đời còn lại.
Mong bạn hãy dũng cảm đối mặt với sự thật và kiên cường lên!