From: "Dang Quang"
To: vne-tamsu@vnexpress.net>
Sent: Wednesday, May 03, 2006 6:56 PM
Subject: Gui Quynh
Thân chào Quỳnh,
Anh là một độc giả của VnExpress và anh thường xuyên vào mục tâm sự để đọc các bài viết của mọi người nhằm rút ra được kinh nghiệm sống cho bản thân. Anh đã rất chú ý đến câu chuyện của em và anh đã đọc hết các bài viết gửi đến em trên diễn đàn này. Có một điều dễ nhận thấy từ bài viết của các độc giả gửi cho em là đa số họ là phái nữ và áp lực mà họ nghĩ cũng thường rơi vào phái nữ.
Tuy nhiên, qua bản thân anh và thực tế anh nhận thấy thì áp lực lập gia đình không chỉ đè nặng lên đôi vai của các bạn nữ mà các bạn nam cũng vậy. Họ cũng chịu áp lực lập gia đình nếu cũng bước vào tuổi 30. Anh xin giới thiệu đôi nét về anh để em biết.
Anh sinh năm 1975, tuổi dương thì là 31, còn tuổi âm cũng đã là 32 rồi. Anh là người có học vấn và hiện tại có việc làm ổn định, nhưng cũng là người không gặp may trên đường tình duyên, nếu không muốn nói là rất "đen" về tình duyên. Từ thời sinh viên đến nay, anh cũng trải qua một vài mối tình, nhưng chẳng đi đến đâu, cứ tình đến rồi đi. Các bạn gái của anh lần lượt đi lấy chồng, để lại trong anh vết thương lòng khó mờ phai theo thời gian.
Hiện tại, anh cũng chưa có gì như em (về tình yêu) và cũng đang bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh. Và tất nhiên ở lứa tuổi của anh mà vẫn chưa có gì thì không chỉ các cụ nhà anh mà các cô, các bác trong họ hàng cũng rất lo. Mỗi lần anh về quê chơi là lại được nghe các bác "hỏi thăm" chuyện vợ con khiến anh nhiều khi cũng bị... áp lực như em.
Anh nói như vậy để em thấy rằng trong xã hội hiện nay chuyện áp lực lập gia đình không chỉ rơi vào trường hợp các bạn phái nữ mà phái nam cũng vậy. Anh rất tâm đắc với ý kiến của một em gái có tên là "langduca" qua bài viết có nhan đề "Nếu gặp người ưng ý, chị Quỳnh sẽ kết hôn nhanh lắm" với câu viết "Yêu được mới khó, chứ kết hôn thì nhanh và đơn giản lắm chị ạ. Một ngày chị gặp một người, chị thấy rung động. Cả hai đều chín chắn, có công ăn việc làm ổn định, gia đình 2 bên đều muốn con cái ổn định, sẽ đỡ khắt khe hơn. Và nếu mọi thứ suôn sẻ, chỉ 5-6 tháng là có thể kết hôn được rồi".
Nếu em gái "langduca" đọc được bài viết này của anh, em liên hệ với anh nhé vì cơ quan anh cũng còn rất nhiều anh sinh năm 73-76 mà vẫn chưa có gì như anh. Biết đâu đấy, sau buổi giao lưu giữa 2 cơ quan lại có một vài đôi thành duyên thì sao, bởi cuộc đời là một chuỗi những sự việc mà ta không biết trước được và biết đâu cũng do... duyên số nữa.
Trước khi dừng viết, anh hy vọng Quỳnh sẽ sớm gặp được một nửa đích thực của mình. Nếu có thể, Quỳnh có thể liên lạc với anh qua địa chỉ E-mail sau: quangdh75@yahoo.com để anh em mình trao đổi thêm.
Gook luck
Minh Quang